Dấu chấm hết cho Madam Pang?
Tham vọng giúp bóng đá Thái Lan vươn mình của Madam Pang có lẽ phải tạm gác lại, bởi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang 'nợ như chúa chổm'.
Vào một buổi sáng đẹp trời ngày 8/2/2024, Madam Pang đã đến trụ sở chính của FAT với niềm hân hoan rất lớn. FAT tổ chức đại hội bầu Chủ tịch và ban chấp hành nhiệm kỳ mới (2024-2028). Đến buổi chiều cùng ngày, Madam Pang đã trở thành Chủ tịch FAT, đánh dấu một ngày lịch sử của bóng đá Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung, vì đây là lần đầu tiên có một nữ giới đắc cử vị trí này.
Madam Pang chia sẻ: “Tôi ra tranh cử chức Chủ tịch FAT không nhằm mục đích gây chia rẽ hay tạo phe phái. Tôi kêu gọi sự đoàn kết, cùng nhau đóng góp để giúp bóng đá Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn, và đội tuyển Thái Lan có cơ hội dự World Cup”.
Bà nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc cải thiện tình hình tài chính của FAT, với mục tiêu tạo nhiều lợi ích cho sự phát triển các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Thái Lan, bảo đảm rằng các CLB từ Thai League 1 đến hạng 3 có nền tảng tài chính ổn định và thu lợi từ bản quyền truyền hình.

Năm ngày trước, người phụ nữ quyền lực và tràn đầy nhiệt huyết của bóng đá Thái Lan đã bật khóc. Bà nói: “Tôi là một người phụ nữ, cũng có cảm xúc. Tôi cảm thấy đau lòng khi bị chỉ trích về những vấn đề không do tôi gây ra. Tôi chỉ mong nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ để cùng FAT giải quyết những khó khăn này”.
Đó là một ngày u ám trong lịch sử bóng đá Thái Lan, khi “người đàn bà thép” đã khóc. Người hâm mộ Thái Lan không khỏi xót xa. Nhưng còn biết làm gì hơn khi FAT đang gánh chịu số nợ khổng lồ, bao gồm 360 triệu baht tiền bồi thường cho một đơn vị truyền thông và khoản vay 155 triệu baht phải trả trong vòng 10 năm với FIFA.
Tỷ phú Madam Pang tiết lộ một cách đầy chua chát rằng ngày bà trở thành Chủ tịch FAT, tổ chức này chỉ có 27 triệu baht trong tài khoản, trong khi tổng số nợ phải trả lên tới 132 triệu baht. Nếu cộng thêm hai khoản nợ kể trên, thực trạng của FAT rõ ràng trở nên rất nghiêm trọng.
Bi kịch cho Madam Pang và FAT là các khoản nợ đều xuất phát từ quá khứ dưới thời cựu Chủ tịch Somyot. Một tình huống bi hài là Chủ tịch hiện tại sẽ phải khởi kiện cựu Chủ tịch. Tương lai của bóng đá Thái Lan đang đứng trước những thách thức lớn, liệu sẽ ra sao?
Madam Pang tự đặt ra ba câu hỏi lớn: “Chúng ta có thể chấp nhận việc không thể gửi đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu? Chúng ta có thể chấp nhận việc SEA Games tại Thái Lan mà không có đội tuyển Thái Lan? Chúng ta có thể để Thai League 1, 2, 3 sụp đổ chỉ vì khoản nợ này không?”.

Madam Pang đã đề ra ba giải pháp kiếm tiền để trả nợ cho FAT: Bán áo, nhận tiền quyên góp và tổ chức các hoạt động gây quỹ.
Với bản lĩnh, tài năng và sự nhiệt huyết của mình, Madam Pang có thể giúp bóng đá Thái Lan vượt qua khó khăn trong tương lai gần. Nhưng hiện tại, có lẽ phải tạm đặt dấu chấm hết cho những tham vọng của Madam Pang, vì không có tiền thì không thể phát triển bóng đá.