Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 30/12/2019 03:31 (GMT+7)

Lập Thạch - Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì nạn xe quá khổ quá tải tung hoành

Con đường liên xã sau bao ngày thi công vẫn chưa hoàn thành, người dân đã phải đi lại vất vả nhưng sự bức xúc còn tăng cao khi tại con đường ấy hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải ben chở đầy ắp đất thay nhau cày xéo làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đã nhiều lần người dân nơi đây phản ánh đến các cơ quan chức năng nhưng không hề có sự thay đổi, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Đó là thực trạng tại con đường bê tông liên xã đang dang dở sau bao ngày thi công từ đường tỉnh 306 (địa phận xã Tử Du) đến Đồi Núi Hiệu 2, thuộc xã Liễn Sơn.

Đoàn xe siêu trường siêu trọng tung hoành trong thời gian dài gây nỗi khiếp sợ và bức xúc cho người dân (Ảnh bạn đọc cung cấp).

Theo phản ánh của người dân nơi đây, trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, sự xuất hiện của các điểm mỏ khai thác đất tại xã Liễn Sơn, Liên Hòa, Tử Du, Xuân Hòa  thuộc huyện Lập Thạch đã làm náo loạn cuộc sống của người dân vùng quê vốn yên bình. Từ khi các đơn vị tiến hành khai thác đất đã đẩy cuộc sống của người dân vào nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng mỗi khi ra đường, sự xuất hiện của hàng trăm lượt xe có dấu hiệu quá tải, quá khổ đã cày nát con đường giao thông nông thôn liên xã Liên Hòa - Tử Du - Xuân Hòa - Liễn Sơn, đặt biệt là đoạn đường chưa thi công xong, đoạn qua nhà văn hóa thôn Đồng Quyền (xã Tử Du) nát bét. Trời nắng thì bụi bặm, trời mưa thì lầy lội, cũng theo người dân, đã xảy ra không ít vụ tai nạn do đường trơn trượt, gồ ghề, sống trâu sống bò. Khổ nhất là các em học sinh mỗi khi đi học phải lách mình qua những đoàn xe siêu trường siêu trọng, chặng đường các em đến trường được người dân nơi đây ví như con đường tử thần.

Trong khi dự án làm đường chưa hoàn thành thì hàng ngày có hàng trăm lượt xe siêu trường siêu trọng cày xéo.

Để có cái nhìn khách quan về sự việc, phóng viên đã có mặt tại 2 điểm khai thác tại mỏ Núi Hiệu 2 (xã Liễn Sơn) và đồi Hoa Tạo (xã Tử Du). Tại đây, có nhiều chiếc máy múc cỡ lớn đang hoạt động hết công xuất đưa những gầu múc ngoạm sâu vào lòng đất để múc lên những khối đất, bên cạnh là hàng chục con xe tải ben loại 3 chân, 4 chân, 6 chân đang xếp hàng chờ “ăn hàng” từ những chiếc máy múc, sau khi “ăn no”, các xe di chuyển ra khỏi các điểm mỏ di chuyển qua đoạn đường đang thi công dang dở qua nhà văn hóa thôn Đồng Quyền (xã Tử Du) đi thẳng ra Tỉnh lộ 306 và di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau trên mỏ địa bàn huyện Lập Thạch cũng như nhiều địa phương khác. Đặc biệt, khoảng cách từ vị trí 2 điểm mỏ ra đến tỉnh lộ 306 chỉ chưa đến 1 km nhưng những chiếc xe siêu trường siêu trọng di chuyển khá chậm chạp, phải mất gần 10 phút đồng hồ mới ra đến ĐT 306, lý do khiến đoàn xe chậm chạp bò ra đường như vậy bởi đoạn đường chưa hoàn thành, và các xe chở quá nặng, mỗi một bánh xe đi qua hằn lên con đường tạo ra các lốt bánh xe khá rõ rệt, mặt đường thì bé nhưng đoàn xe thì to đã lấn hết cả, gây ra không ít khó khăn cho các phương tiện thậm chí là người đi bộ di chuyển qua đây.

Hoạt động khai thác tài nguyên diễn ra nhộn nhịp trong thời gian dài.

Những con đường ở địa phương nói riêng và đoạn đường ngắn ngủi chưa hoàn thành này vẫn ngày đêm đang oằn mình chịu đựng những đoàn xe “siêu trường, siêu trọng”, chở quá tải rầm rộ hoạt động gây ô nhiễm, tàn phá hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Gây bức xúc cho người dân, rõ ràng trọng sự việc có trách nhiệm của chính quyền địa phương, của UBND huyện Lập Thạch và một số lực lượng chức năng khi không có biện pháp xử lý kịp thời, không thấu hiểu được nỗi lo lắng bất an của người dân. Để rồi ngày qua ngày người dân và người tham gia giao thông qua đây vẫn phải kêu những tiếng kêu “không ai thấu”.

Đoạn đường ngắn ngủi nhưng đã trở thành nỗi khiếp sợ với những người tham gia giao thông và người dân nơi đây.

Qua sự việc trên, người dân và dư luận còn cho rằng việc chậm trễ trong quá trình thi công dự án đường đã tiếp tay cho các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển tài nguyên gây nên những nỗi ám ảnh của người dân như trên.

Liên quan đến dự án, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với chủ đầu tư, đơn vị thi công trong bài viết tiếp theo.

Cùng chuyên mục

Nhiều trẻ nhỏ, người già được “giải cứu” khỏi nắng nóng trên cao tốc Pháp Vân
Sáng 28/4, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về một chiếc xe 16 chỗ bị đột ngột hỏng trên cao tốc Pháp Vân (cách Hà Nội khoảng 90 km về phía tỉnh Nghệ An). Chủ Facebook Nghĩa Đào viết: “Nghỉ lễ thuê xe về quê. Số nhọ hỏng xe cách Hà Nội 90km. Cả nhà đứng đường suốt 3 tiếng từ 6h30 đến 9h30. Gọi điện cho công ty thuê xe báo điều xe khác từ Hà Nội lên. Càng chờ càng mất hút...".
Hà Nội có thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe từ tháng 5
Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo về việc uỷ quyền thực hiện thủ tục hành chính về đổi giấy phép lái xe và cấp lại giấy phép lái xe cho UBND quận Long Biên và UBND huyện Sóc Sơn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục được thực hiện từ ngày 2/5/2024.
Sẽ kiểm tra, giám sát 14 trạm thu phí BOT
Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 đối với các Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống quốc lộ do cục quản lý.

Tin mới

Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo chiêu dùng thuốc an thần để chiếm đoạt tài sản
Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Công an Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một trường hợp có hành vi chiếm đoạt tài sản của thân nhân, bệnh nhân đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chiêu thức của đối tượng phạm tội là mời nạn nhân sử dụng nước uống, thức ăn có chứa thuốc an thần.