Bước vào dịp Tết 2026, thị trường điện ảnh Việt không chỉ sôi động vì cuộc cạnh tranh của những thương hiệu phòng vé quen mặt, mà còn bởi những cái tên tưởng chừng đã "lùi lại" nhưng vẫn đủ sức làm dư luận dậy sóng. Trong số đó, Hoài Linh là trường hợp đặc biệt.
Không cần tuyên bố tái xuất, không xuất hiện ồ ạt trên truyền thông, nhưng chỉ vài hình ảnh hậu trường được fan chia sẻ, ghi lại khoảnh khắc Hoài Linh đang quay phim tại Đạ Tẻh (Lâm Đồng), cũng đủ khiến câu hỏi "liệu nam nghệ sĩ có trở lại phim Tết hay không?" trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Thực tế, cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào xác nhận Hoài Linh sẽ góp mặt trong một phim điện ảnh chiếu rạp dịp Tết Nguyên đán 2026. Những gì công chúng có trong tay mới chỉ là các dữ kiện rời rạc: sự xuất hiện của anh tại phim trường, việc tham gia phim truyền hình Tết Nàng dâu miệt vườn, và dấu ấn doanh thu từ hai phần Làm giàu với ma. Chính khoảng trống thông tin ấy lại khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn, bởi nó đặt Hoài Linh vào một vị thế rất khác so với chính nam nghệ sĩ của nhiều năm trước.
Năm 2025 đã khép lại với một bức tranh phòng vé chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt. Lần đầu tiên, tổng doanh thu phim nội vượt mốc 3.000 tỷ đồng, chiếm hơn 60% thị phần. Đáng chú ý hơn, "câu lạc bộ 200 tỷ" không còn là đặc quyền của một vài cái tên, mà được mở rộng lên khoảng 8 tác phẩm, trải dài từ chiến tranh, lịch sử, tâm linh đến trinh thám. Trong bối cảnh ấy, mặt bằng thành công đã bị đẩy lên rất cao: 100 tỷ không còn là hiện tượng, mà chỉ là mức "đạt chuẩn".

Đặt Hoài Linh vào bức tranh đó, hai phần Làm giàu với ma (128 tỷ đồng) và Làm giàu với ma 2 (101 tỷ đồng) mang ý nghĩa kép. Một mặt, tổng doanh thu 229 tỷ đồng giúp nam nghệ sĩ chứng minh rằng sức hút thương mại của mình chưa hề biến mất. Mặt khác, phần 2 lại cho thấy rõ áp lực của cuộc chơi mới: khi ra rạp cùng thời điểm với những "cơn lốc phòng vé" như Mưa Đỏ, bộ phim của Hoài Linh nhanh chóng rơi vào thế lép vế về suất chiếu, truyền thông lẫn hiệu ứng xã hội. Thành công vẫn có, nhưng không còn mang dáng dấp của một cú bứt phá.
Chính từ đây, câu chuyện phim Tết 2026 của Hoài Linh trở thành một bài toán khó. Phim Tết vốn là "đất diễn" từng giúp nam nghệ sĩ ghi dấu sâu đậm trong ký ức khán giả, nhưng đó là trong một bối cảnh hoàn toàn khác: khi thị trường chưa bị bão hòa bởi các dự án trăm, hai trăm, thậm chí bảy trăm tỷ đồng. Ở hiện tại, bất kỳ cái tên nào bước vào đường đua Tết cũng phải đối mặt với kỳ vọng khắt khe hơn rất nhiều, không chỉ từ khán giả mà còn từ chính mặt bằng chung của thị trường.

Những hình ảnh Hoài Linh xuất hiện tại phim trường được ghi lại mới đây, với tạo hình khắc khổ, tóc bạc, từng khiến mạng xã hội xôn xao. Nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để khẳng định đây là một dự án phim Tết chiếu rạp. Trong điện ảnh hiện nay, ranh giới giữa phim truyền hình, phim chiếu mạng và phim rạp ngày càng mờ, và không ít dự án được quay từ rất sớm nhưng lại chọn thời điểm phát hành hoàn toàn khác dự kiến ban đầu. Việc Hoài Linh tham gia một dự án quay vào cuối 2025 có thể mang nhiều khả năng, và sự thận trọng trong cách tiếp cận thông tin là điều cần thiết.
Ở góc nhìn điện ảnh, điều đáng nói hơn không phải là Hoài Linh có "chắc chắn" trở lại phim Tết hay không, mà là nếu trở lại, nam nghệ sĩ sẽ xuất hiện với tư cách nào. Một ngôi sao phòng vé cạnh tranh trực diện? Hay một diễn viên gạo cội chọn vai trò vừa đủ, đứng ngoài cuộc đua kỷ lục doanh thu?

Thực tế vài năm gần đây cho thấy Hoài Linh dường như không còn chạy theo sự phủ sóng, mà ưu tiên những dự án phù hợp với nhịp sống và quan điểm làm nghề của mình. Điều đó lý giải vì sao nam nghệ sĩ có thể chấp nhận một bộ phim 100 tỷ trong một năm mà nhiều dự án khác vượt xa con số này, nhưng vẫn giữ được sự hiện diện riêng.
Mùa phim Tết 2026, vì thế, đang đặt Hoài Linh trước một áp lực rất khác: không phải áp lực "có trở lại hay không", mà là áp lực của sự so sánh trong một thị trường đã thay đổi chóng mặt. Khi khán giả quen với những phim 200 - 300 tỷ, thậm chí 700 tỷ, thì bất kỳ dự án nào gắn với tên tuổi Hoài Linh cũng khó tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân, dù bản thân nam nghệ sĩ chưa từng tuyên bố tham gia cuộc đua đó.
Sự im lặng hiện tại của Hoài Linh, nhìn từ góc độ này, có thể xem là một lựa chọn an toàn. Nó giúp nam nghệ sĩ tránh những kỳ vọng sớm, tránh việc bị đẩy vào thế phải "chứng minh" điều gì đó giữa mùa phim Tết khắc nghiệt. Và trong một năm mà điện ảnh Việt đã chứng kiến quá nhiều kỷ lục bị xô đổ, đôi khi việc đứng ngoài ánh đèn trung tâm lại là cách để một nghệ sĩ giữ được vị trí riêng của mình.

Tết 2026 vì vậy không chỉ là câu chuyện về một bộ phim chưa được công bố, mà là lát cắt cho thấy Hoài Linh đang ở đâu trong bản đồ điện ảnh Việt hậu kỷ lục doanh thu. Dù nam nghệ sĩ có trở lại hay không, áp lực và sự chờ đợi từ khán giả vẫn ở đó, âm thầm, dai dẳng, và đủ lớn để biến mỗi động thái nhỏ thành một đề tài đáng bàn.