Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 12/08/2021 16:00 (GMT+7)

NSƯT Vũ Linh trải lòng về tuổi thơ khốn khó, 'ăn cơm chan nước mắm', rong ruổi bán hàng

'Ngày xưa, tôi hay ăn cơm với nước mắm chứ có gì đâu mà ăn', NSƯT Vũ Linh bộc bạch.

Mới đây, trên kênh YouTube của nghệ sĩ Vũ Linh, ông vừa có những trải lòng với khán giả về tuổi thơ khốn khó của mình. Theo đó, giọng ca vở Hòn vọng phu bộc bạch: "Ngày xưa, tôi hay ăn cơm với nước mắm chứ có gì đâu mà ăn. Nhà tôi cứ nấu một nồi cơm thật lớn rồi mọi người ăn chung với nước mắm nấu trong tĩnh màu trắng bằng đất. Thế là ai nấy cứ bới cơm, chan nước mắm mà ăn".

NSƯT Vũ Linh trải lòng về tuổi thơ khốn khó, 'ăn cơm chan nước mắm', rong ruổi bán hàng
NSƯT Vũ Linh trải lòng về tuổi thơ khốn khó.

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh cho biết thuở nhỏ, ông và anh trai thường rong ruổi khắp nơi bán hàng để phụ giúp gia đình. NSƯT Vũ Linh thường vào bệnh viện để bán bánh bao.

"Tôi với anh Tư thường vô bệnh viện bán bánh bao. Hồi đó, tôi chỉ chừng 6-7 tuổi thôi. Mới bốn giờ mấy sáng, tôi đã bị kêu thức dậy đi bán rồi. Tôi có một người chú làm y tá trong bệnh viện nên sẵn đường chở hai anh em tôi vô đó luôn. Anh Tư của tôi thì cao to, khỏe mạnh, siêng năng nên rất giỏi đi bán.

Chú tôi chở tới bệnh viên, thay vì đi bán thì tôi nằm trên băng ghế đá ngủ tiếp. Tôi ngủ một giấc đến lúc mặt trời mọc luôn. Lần đó, tôi về bị má bắt ăn bánh bao trừ cơm chứ sao giờ. Sau này, anh Tư bị bảo vệ bắt, má nóng ruột quá nên thôi, không cho hai anh em đi bán ở đó nữa", nam nghệ sĩ kể lại.

NSƯT Vũ Linh trải lòng về tuổi thơ khốn khó, 'ăn cơm chan nước mắm', rong ruổi bán hàng
NSƯT Vũ Linh thuở nhỏ còn rong ruổi đi bán nước ngọt, xá xị.

Ngoài ra, giọng ca vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài còn tiết lộ "bí quyết" giúp gánh bánh cuốn của nhà ông đắt hàng. Nghệ sĩ Vũ Linh hào hứng nói:

"Sau đó, nhà tôi còn bán bánh cuốn trang trải. Nhắc mới nhớ, hồi đó má tôi bán mà bị chê vì bánh cuốn không có hành phi. Tôi để ý sao có bà kia bả bán đắt quá thế là leo lên cây, nhìn xuống từ nóc nhà bả. Thì ra bả làm hành phi ăn kèm với bánh cuốn, thế là tôi về mới kêu má làm theo. Sau đó thì bán đắt hẳn".

NSƯT Vũ Linh trải lòng về tuổi thơ khốn khó, 'ăn cơm chan nước mắm', rong ruổi bán hàng
Ở tuổi U70, NSƯT Vũ Linh vẫn chọn cuộc sống độc thân.

NSƯT Vũ Linh sinh năm 1958 tại TP HCM. Cũng như bao nghệ sĩ cải lương khác, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ lui về hậu trường và nhường sân khấu cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, ông được xem là "tượng đài" trong lòng người hâm mộ khó ai thay thế.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; trường hợp cần thiết có thể xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng bản chất của hàng hóa, dịch vụ.