Hôm nay (7/9), tại công viên Yên Sở sẽ diễn ra một đại nhạc hội quy tụ nhiều ngôi sao Vpop tên tuổi sẽ diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt, sự xuất hiện được mong chờ nhất chính là Sơn Tùng M-TP, đánh dấu lần trở lại Hà Nội của chủ nhân bản hit Đừng Làm Trái Tim Anh Đau từ tháng 12 năm ngoái.
Dù dự kiến tối muộn Sơn Tùng mới biểu diễn nhưng ngay trong đêm hôm qua (6/9), người hâm mộ đã có mặt tại khu vực diễn ra sự kiện để “cắm trại” giữ chỗ. Họ mang theo bạt, ghế gấp, đồ ăn và nước uống, sẵn sàng ở lại qua đêm nhằm có vị trí thuận lợi khi sự kiện chính thức diễn ra.

Đến sáng 7/9, lượng khán giả đổ về nhiều hơn, tạo nên những hàng dài xếp chờ ở cổng vào. Không chỉ vậy, rất nhiều fan hâm mộ từ các tỉnh, thành phố lân cận cũng đổ về Hà Nội để xem nam ca sĩ gốc Thái Bình trình diễn.

Không chỉ cổ vũ cho mỗi thần tượng, các Sky (tên fandom của Sơn Tùng) cũng chuẩn bị sẵn lightstick đổi màu nhằm ủng hộ, cổ vũ cho các nghệ sĩ khác trong đêm nhạc, giữ không khí chung của sự kiện.
Về phía Sơn Tùng, mới đây, anh đã đăng tải hình ảnh đang phải truyền dịch do sốt cao khiến khán giả lo lắng nhưng anh cũng trấn an khán giả rằng vẫn sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho phần trình dù sức khoẻ chưa ổn định. Anh cũng tiết lộ sẽ mang đến những món quà đặc biệt dành cho cộng đồng Sky trong buổi tối hôm nay.

Dù thị trường âm nhạc Việt Nam liên tục xuất hiện thế hệ nghệ sĩ mới với nhiều màu sắc, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Hiện tượng hàng trăm người hâm mộ chấp nhận “cắm trại” xuyên đêm để chờ anh biểu diễn ở Hà Nội cho thấy sức hút ấy không chỉ dừng ở sự nổi tiếng nhất thời, mà đã được duy trì qua nhiều năm. Điều này phản ánh khả năng duy trì sức ảnh hưởng hiếm có của Sơn Tùng M-TP trong ngành giải trí vốn thay đổi rất nhanh.