Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 17/03/2025 08:57 (GMT+7)

Tôi từ chối về quê sống với bố mẹ chồng, chồng nói ra một bí mật khiến tôi ngã quỵ

Suốt nửa tháng sống ở quê, tôi có cảm giác như bản thân là cô thôn nữ vậy. Nhờ có thuốc tốt và chế độ chăm sóc đủ chất nên sức khỏe của mẹ chồng nhanh hồi phục.

Chồng tôi là người đẹp trai, giỏi giang và có sự nghiệp tốt. Ngay lần đầu tiên chạm mặt, tôi đã thích anh nhưng anh chẳng để ý gì đến tôi. Anh chỉ coi tôi là nhân viên mới, kém cỏi và thỏa sức quát nạt mỗi khi làm sai.

Quanh anh có nhiều người con gái đẹp theo đuổi nhưng tôi chẳng thấy anh có tình cảm với ai. Rồi 1 ngày, anh đột ngột tặng tôi bó hoa và socola vào ngày lễ tình yêu khiến cả phòng nhân sự kinh ngạc lẫn ghen tị.

Còn tôi thấy vận may đến bất ngờ nên không hiểu anh đang trêu chọc hay yêu tôi thật lòng nữa. Nhưng sợ anh tự ái mà bỏ đi nên tôi vẫn vui vẻ nhận món quà tình yêu đó.

Những ngày sau, anh thường xuyên mời tôi đi uống cà phê hay đi ăn. Câu chuyện của chúng tôi chủ yếu là về công việc và bạn bè. Tìm hiểu nhau 2 tháng thì chúng tôi tiến đến cưới xin. Ngày cưới anh, ai cũng bảo tôi số may mắn, mọi thứ đều bình thường, chẳng có gì nổi bật, thế mà lại cưới được người đàn ông tốt mọi mặt.

Có người cho rằng tôi đã dùng bùa ngải nên mới cưa đổ anh ấy. Người khác thì cho rằng chồng tôi chắc chắn bị trục trặc vấn đề gì đó mới chịu lấy tôi. Người tốt hơn thì cho rằng tôi hiền lành đạo đức, xứng đáng lấy được người chồng tuyệt vời.

Tôi từ chối về quê sống với bố mẹ chồng, chồng nói ra một bí mật khiến tôi ngã quỵ - 1
Còn tôi thấy vận may đến bất ngờ nên không hiểu anh đang trêu chọc hay yêu tôi thật lòng nữa. (Ảnh minh họa).

Dù mọi người nói ngả nói nghiêng thì chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Tôi trở thành vợ của phó giám đốc, có nhà riêng và xe sang đi làm mỗi ngày.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay được gần 1 năm, tôi đã mang bầu được 2 tháng. Công việc của chồng khá bận rộn, ngày nào anh cũng làm về muộn. 1 tuần vợ chồng ăn cơm cùng nhau được vài ngày, còn lại anh toàn ăn ngoài với đối tác.

1 tháng trước, mẹ chồng bị bệnh nên tôi phải nghỉ việc về quê chăm sóc bà. Bố chồng còn khỏe mạnh nhưng ông làm biếng, cậy có lương nên không chịu phục vụ bà. Thế là tôi bụng bầu bì phải lo cơm nước ngày 3 bữa, đi chợ, làm cỏ quanh vườn, quét ngõ và dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ chồng.

Suốt nửa tháng sống ở quê, tôi có cảm giác như bản thân là cô thôn nữ vậy. Nhờ có thuốc tốt và chế độ chăm sóc đủ chất nên sức khỏe của mẹ chồng nhanh hồi phục. Sau khi mẹ khỏe trở lại thì tôi quay về thành phố, lúc tôi định đi làm thì chồng bảo:

“Anh đã cho người khác thế chân em ở công ty rồi. Bây giờ em bầu bì cần nghỉ ngơi, không phải đi làm nữa”.

Nghe chồng nói vậy, tôi nghĩ anh thương vợ bầu bì đi lại khó khăn, làm việc vất vả nên mới bảo ở nhà dưỡng thai. Được chồng quan tâm, tôi mừng lắm và đồng ý với quyết định của anh ấy.

Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, chồng bảo sang tuần tôi sẽ về quê dưỡng thai và chăm sóc bố mẹ chồng. Tôi nói ông bà khỏe mạnh, tự nấu cơm nước, không cần con dâu phải lo.

Tôi từ chối về quê sống với bố mẹ chồng, chồng nói ra một bí mật khiến tôi ngã quỵ - 2
1 tháng trước, mẹ chồng bị bệnh nên tôi phải nghỉ việc về quê chăm sóc bà. (Ảnh minh họa).

Chồng nói:

“Hàng tháng anh đưa em 15 triệu để chi tiêu sinh hoạt cho ông bà và 15 triệu để em tiêu xài. Bố mẹ là người vất vả nuôi anh thành đạt đến ngày hôm nay, anh muốn báo hiếu họ. Em thay chồng chăm sóc bố mẹ giúp anh”.

Tôi khuyên chồng đưa ông bà ra phố và tôi sẽ phụng dưỡng họ thật tốt. Nhưng anh nói 2 người không thích sống ở phố, vì thế tôi phải về quê và không có sự lựa chọn.

Tôi nói đang bầu bì, muốn được ở bên chồng và tôi sợ mất anh ấy. Đáp lại những giọt nước mắt của tôi, chồng lạnh lùng nói:

“Có biết tại sao tôi lại lấy cô làm vợ không? Bởi cô hiền lành, chăm chỉ và biết việc nên tôi mới cưới về để phụng dưỡng bố mẹ. Bây giờ cô biết lý do rồi thì hãy ngoan ngoãn làm tròn nhiệm vụ đi, đừng mơ tưởng đến tình yêu. Tôi chưa bao giờ yêu cô”.

Từng lời chồng nói làm tim tôi đau tê tái. Thảo nào từ ngày yêu và lấy làm vợ đến giờ, chưa bao giờ anh nói 1 từ yêu hay thích tôi. Mỗi lần làm chuyện ấy cũng qua quýt cho xong nhiệm vụ. Tôi phải làm sao để làm trái tim chồng rung động đây?

Cùng chuyên mục

Tin mới

Dấu chấm hết cho Madam Pang?
Tham vọng giúp bóng đá Thái Lan vươn mình của Madam Pang có lẽ phải tạm gác lại, bởi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang 'nợ như chúa chổm'.
Có được bán nhà khi đồng sở hữu mất năng lực hành vi dân sự
Việc chuyển nhượng, mua bán nhà đất không chỉ là một giao dịch tài sản mà còn liên quan đến các quy định pháp luật về quyền sở hữu, đặc biệt khi căn nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Trong trường hợp một bên mất khả năng nhận thức và hành vi, việc thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ trở nên phức tạp hơn. Vậy trong trường hợp này, người đồng sở hữu có thể tự quyết định bán nhà không?