Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 13/12/2021 07:55 (GMT+7)

Truyền thông Malaysia ngả mũ trước Việt Nam: "Hổ Mã Lai đã bị vùi dập bởi Rồng Vàng"

Sau thất bại của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe, truyền thông Malaysia đã đồng loạt ngợi khen tuyển Việt Nam.

Theo đó, tờ Harian Metro đã giật dòng tít sau trận thua của Malaysia trước tuyển Việt Nam rằng: "Hổ Mã Lai đã bị vùi dập bởi Rồng Vàng".

Tờ Berita Harian có tiêu đề: “Việt Nam dễ dàng đánh bại Malaysia". Tờ báo này nhận định Malaysia đã nhận cơn ác mộng đến từ tuyển Việt Nam.

Malaysia The Star chọn tiêu đề: "Việt Nam là đối thủ quá khó để Malaysia có thể đối đầu".

Truyền thông Malaysia ngả mũ trước Việt Nam: "Hổ Mã Lai đã bị vùi dập bởi Rồng Vàng" Ảnh 1
Tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia 3-0. Ảnh: VFF.

Sự thất vọng của truyền thông Malaysia là điều dễ hiểu khi đội nhà thua đến 0-3 trước Việt Nam. Đây là trận thua đậm nhất của Malaysia trước Việt Nam nếu tính về màn đối đầu của ông Tan Cheng Hoe và HLV Park Hang Seo.

Malaysia được chờ đợi có thể “báo thù” nhưng kết quả bị tuyển Việt Nam vùi dập bởi ba bàn thắng của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức.

Trong khi đó, HLV Malaysia nói sau trận thua: “Chúng tôi đã thua đội bóng mạnh hơn. Đây thực sự là trận đấu khó khăn của Malaysia.

Các cầu thủ Malaysia đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hết sức cho trận gặp Indonesia. Hiệp 1, chúng tôi đã tôn trọng Việt Nam quá mức, vì vậy phòng ngự hơi sâu, không thể cầm bóng. Chúng tôi đã cố thay đổi nhịp độ trận đấu nên tạo ra những sự điều chỉnh nhân sự.

Đây là bài học lớn, chúng tôi sẽ rút ra được những kinh nghiệm. Sẽ phân tích để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. Chúng tôi có đôi chút bất ngờ trước sự nhập cuộc của Việt Nam. Họ đã có sự chuẩn bị tốt nhờ vòng loại World Cup. Đây là sự chuẩn bị quan trọng".

Cùng chuyên mục

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.