Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 20/12/2021 07:35 (GMT+7)

Tuyên Quang: Kinh hoàng chó dữ lao vào tấn công dã man bé trai 2 tuổi

Hai cháu nhỏ ở xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) bất ngờ bị một con chó lao vào tấn công, một cháu nhanh chân chạy thoát còn bé trai 2 tuổi bị chó cắn dã man.

Ngày 19/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi một cháu bé bị chó dữ tấn công dã man.

Tuyên Quang: Kinh hoàng chó dữ lao vào tấn công dã man bé trai 2 tuổi Ảnh 1
Con chó lao vào tấn công cháu bé dã man.

Theo đó, đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, 2 cháu nhỏ đang đứng chơi bên đường thì một con chó lớn bất ngờ lao đến, vồ vào một cháu bé, cháu còn lại nhanh chân chạy thoát.

Bé trai nhỏ tuổi hơn bị chó tấn công ngã ngửa xuống đường, con chó tiếp tục cắn vào người nạn nhân. Do bị tấn công đau đớn và sợ hãi, cháu bé đã khóc thét lên rất lớn.

Tuyên Quang: Kinh hoàng chó dữ lao vào tấn công dã man bé trai 2 tuổi Ảnh 2
Tuyên Quang: Kinh hoàng chó dữ lao vào tấn công dã man bé trai 2 tuổi Ảnh 3
Người đàn ông sau đó phát hiện đã khống chế, đuổi đánh con chó, cháu bé được giải cứu.

Sau khi nghe thấy tiếng khóc thét và tiếng chó sủa, một người phụ nữ trong nhà chạy ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông sau đó chạy đến khống chế con chó, giải cứu cháu bé.

Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Ngày 19/12, lãnh đạo UBND xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 18/12, cháu bé bị chó cắn là T.Đ.P. (2 tuổi, trú tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang).

Theo vị lãnh đạo trên, hiện cháu P. đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.