Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ tư, 21/01/2026 10:46 (GMT+7)

Xót xa với hình ảnh Đình Bắc xin lỗi

Sau thất bại của U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Chia sẻ ngắn gọn của cầu thủ sinh năm 2004: “Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ”, phần nào phản ánh nỗi thất vọng chung của toàn đội sau trận thua.

Ở trận đấu này, Đình Bắc không đá chính. HLV Kim Sang Sik tiếp tục để tiền đạo số một của U23 Việt Nam ngồi dự bị do thể lực chưa đạt trạng thái tốt nhất. Đình Bắc được tung vào sân trong hiệp hai, thời điểm U23 Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về thế trận.

Sau thất bại của U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình
Sau thất bại của U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình

Ngay từ hiệp 1, U23 Việt Nam chơi thận trọng và để U23 Trung Quốc kiểm soát bóng vượt trội. Tuyến giữa của đội bóng áo đỏ không giữ được nhịp chơi, trong khi hàng thủ liên tục phải chống đỡ các pha lên bóng và tình huống cố định của đối thủ. Chấn thương nặng của trung vệ Hiểu Minh từ phút 31 càng khiến hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam bị xáo trộn nghiêm trọng.

Bước sang hiệp 2, U23 Trung Quốc gia tăng sức ép và sớm cụ thể hóa lợi thế bằng bàn mở tỷ số từ một pha đánh đầu cận thành sau tình huống phạt góc. Ít phút sau, họ tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, xuất phát từ một pha phối hợp trung lộ trước khi dứt điểm quyết đoán.

Trong bối cảnh đó, Đình Bắc được đưa vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công. Tiền đạo của U23 Việt Nam tích cực di chuyển, tham gia pressing và tìm kiếm khoảng trống giữa các tuyến, nhưng trước một hàng thủ Trung Quốc chơi kỷ luật và có tổ chức, anh không có nhiều cơ hội dứt điểm rõ ràng.

Mọi nỗ lực của U23 Việt Nam càng trở nên khó khăn hơn khi trung vệ Lý Đức nhận thẻ đỏ ở phút 73, khiến đội bóng phải chơi thiếu người trong hơn 15 phút cuối trận. Ở phút bù giờ thứ 8, U23 Trung Quốc ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-0.

Thất bại này khép lại hành trình tranh chức vô địch của U23 Việt Nam tại giải đấu. Trong bối cảnh đó, lời xin lỗi của Đình Bắc không mang tính hình thức, mà là sự thừa nhận trách nhiệm của một cầu thủ trẻ trước người hâm mộ, sau khi đội bóng không thể hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Cùng chuyên mục

Sự đáng sợ của U23 Trung Quốc
Tờ Sohu đã có bài phân tích: Lối chơi của U23 Trung Quốc có phải là bước thụt lùi của bóng đá?Tờ Sohu đã có bài phân tích: Lối chơi của U23 Trung Quốc có phải l
Đêm không ngủ của các cổ động viên bóng đá Việt Nam
Đêm qua, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã thi đấu quả cảm, xuất sắc đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút ở trận đấu tứ kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026 (AFC U23 Asian Cup 2026). Các bàn thắng của U23 Việt Nam được ghi do công của Nguyễn Lê Phát (39'), Nguyễn Đình Bắc (62'), Phạm Minh Phúc (101').

Tin mới

Sự đáng sợ của U23 Trung Quốc
Tờ Sohu đã có bài phân tích: Lối chơi của U23 Trung Quốc có phải là bước thụt lùi của bóng đá?Tờ Sohu đã có bài phân tích: Lối chơi của U23 Trung Quốc có phải l
Hàng loạt quốc gia hưởng ứng sáng kiến về Gaza của Tổng thống Mỹ D. Trump
Ngày 19/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời tới nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - một cơ chế mới do ông đề xuất nhằm giám sát giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza, đồng thời có thể mở rộng vai trò xử lý các xung đột toàn cầu khác.
Công an Hà Nội truy tìm Vũ Thúy Quỳnh
Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Vũ Thuý Quỳnh (SN: 1984; Nơi thường trú: số 18 Trần Cao Vân, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.