Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 05/01/2021 00:07 (GMT+7)

Bé gái 8 tuổi lấy gần 500 triệu của mẹ để nạp game, đứng luôn top 1 bảng xếp hạng

Thấy con gái trong vòng 12 ngày mà đã được top 1 trên bảng xếp hạng game, người mẹ thậm chí còn vui mừng vì nghĩ con gái mình thông minh.

Với sự phát triển nhanh chóng của internet như thời đại ngày nay. Thật không khó để bắt gặp hình ảnh mọi tầng lớp, lứa tuổi cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh và chìm đắm trong chơi các trò chơi online. Điều đó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sự phát triển ấy không "đến được tay" của các em nhỏ, đặc biệt là những em nhỏ ở độ tuổi dưới vị thành niên.

Mới đây, vụ việc bé gái 8 tuổi ở Thành Đô, Trung Quốc tiêu hết 130 nghìn NDT (tương đương với hơn 464 triệu đồng) của mẹ để được đứng đầu bảng xếp hạng game (top 1 server) lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nghiện game online ở trẻ nhỏ hiện nay.

Ảnh minh họa.

Theo một tờ báo của Trung Quốc đưa tin, chị Lã - mẹ của bé gái 8 tuổi đã đưa điện thoại di động của mình cho con gái chơi một trò chơi online trong suốt 12 ngày liên tiếp. Thấy con gái chơi rất vui vẻ, chị Lã cũng không để ý nhiều. Mãi đến khi tình cờ bấm vào game chị mới phát hiện ra con gái 8 tuổi đã leo lên được hạng nhất bảng xếp hạng trò chơi này. Chẳng những không la mắng, mà ngược lại chị Lã đã cảm thấy rất tự hào về cô con gái nhỏ thông minh của mình.

Ảnh minh họa.

Vì mới mua nhà và đang sửa sang lại nhiều thứ, nên chị Lã đã cầm thẻ ngân hàng đi mua sắm ít đồ gia dụng... Lúc này chị mới bàng hoàng nhận ra số tiền 130 nghìn NDT của mình đã không cánh mà bay, chỉ còn lại vỏn vẹn 1,84 NDT (tương đương với 5,284 đồng).

Chị Lã phát hoảng nhanh chóng đến ngân hàng xin sao kê, khi cầm trên tay một lượt 7 tờ sao kê chị mới thất thần nhận ra rằng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đã bị "rót" hết vào công ty game. Qua một hồi kiểm tra mới xác định rõ nguyên nhân là do tài khoản ngân hàng của mình đã liên kết với trò chơi online mà con gái mình đã chơi.

Chân dung người mẹ và số sao kê tiền con gái đã nạp game.
Có thể thấy được rất nhiều giao dịch đã được cô bé 8 tuổi thực hiện.

Số tiền mà cô con gái nạp game cứ lần lượt tăng lên, từ 30 NDT (tương đương 107 nghìn đồng), 500 NDT (tương đương 1,7 triệu đồng)... rồi đến 1000 NDT (tương đương 3,5 triệu đồng), mỗi ngày nạp 9 lần rồi tăng lên 50 lần. Mãi cho đến khi tài khoản của chị hết sạch tiền mới thôi. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi chị Lã đã rất tức giận và quyết định làm đơn khiếu nại lên công ty game với hy vọng sẽ được hoàn trả lại số tiền trên...

Trò chơi mà cô bé trong câu chuyện đã nạp tận gần 500 triệu đồng.

Câu chuyện trên quả thật là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ về tình trạng không quản lý và để con trẻ quá tự do sử dụng điện thoại. Đôi khi sự thờ ơ, vô tâm của người lớn sẽ là nguồn cơn cho những sự việc đáng tiếc như trên xảy ra...

Cùng chuyên mục

Bão Mặt Trời mạnh nhất 20 năm tấn công Trái Đất
Bão Mặt Trời mạnh nhất hơn hai thập kỷ đã tấn công Trái Đất trong ngày 10/5, tạo ra những cảnh tượng ánh sáng cực quang ngoạn mục trên bầu trời, nhưng cũng mang đến nguy cơ làm gián đoạn các vệ tinh và lưới điện khi bão kéo dài đến cuối tuần.
Nắng nóng đe dọa an ninh lương thực ở Đông Nam Á
Để ứng phó với tình trạng nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến nguồn cung lúa gạo, các quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách phát triển các giống lúa chịu hạn, đa dạng hóa cây trồng và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm.
Google đối mặt với vụ kiện 17 tỷ USD về quảng cáo tại Anh
Công ty mẹ Alphabet của Google đã hối thúc một tòa án ở London bác bỏ vụ kiện tập thể cáo buộc công ty này lợi dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Đây là vụ kiện mới nhất nhằm vào các hoạt động kinh doanh của “gã khổng lồ” trong mảng tìm kiếm này.

Tin mới

Bão Mặt Trời mạnh nhất 20 năm tấn công Trái Đất
Bão Mặt Trời mạnh nhất hơn hai thập kỷ đã tấn công Trái Đất trong ngày 10/5, tạo ra những cảnh tượng ánh sáng cực quang ngoạn mục trên bầu trời, nhưng cũng mang đến nguy cơ làm gián đoạn các vệ tinh và lưới điện khi bão kéo dài đến cuối tuần.