Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 06/02/2023 14:24 (GMT+7)

Chị gái thai phụ tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: 'Lái thuyền chở khách điều khiển ẩu quá'

Vụ việc 1 thai phụ tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sau khoảnh khắc kinh hoàng ấy, người chị gái ngồi cùng thuyền với nạn nhân vẫn chưa hết đớn đau vì sự ra đi của em gái lẫn đứa cháu vừa thành hình trong bụng mẹ.

Như tin đã đưa, khoảng 8 giờ 30 ngày 5/2, đã xảy ra vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai, đoạn gần khu vực Cù lao Ba Xê, thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến 12 người rơi xuống sông. Bước đầu xác định vụ việc khiến 1 nạn nhân tử vong.

Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị H. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa). Thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đang mang thai 3 tháng.

Chị gái thai phụ tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: 'Lái thuyền chở khách điều khiển ẩu quá' Ảnh 1
Hiện trường vụ lật thuyền. Ảnh: Tuổi Trẻ Online.

Theo VTV, khoảng 6h cùng ngày, chị H. cùng với người thân đi đến bến đò Xưa, (thuộc phường Long Bình Tân) mua vé đi ra khu vực sông Đồng Nai để đi chùa Châu Đốc 3 (chùa nằm trên Cù lao Ba Xê giữa sông Đồng Nai). Trên thuyền lúc này chở theo 12 người.

Khi thuyền vừa di chuyển cách bến chùa Châu Đốc 3 khoảng 200m thì xảy ra va chạm với sà lan chở container mang số hiệu VL 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) điều khiển, đi từ hạ nguồn lên Cảng Đồng Nai.

Vụ va chạm mạnh khiến thuyền ĐN 1228 lật úp, toàn bộ 12 người trên thuyền rơi xuống sông. Các ghe, tàu gần đó phát hiện vụ việc nên mau chóng ứng cứu, tuy nhiên, nạn nhân H. đã tử vong do mắc kẹt trong phương tiện, không kịp thoát ra ngoài.

Chị gái thai phụ tử vong trong vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: 'Lái thuyền chở khách điều khiển ẩu quá' Ảnh 2
Chị gái nạn nhân đau lòng kể lại vụ việc. Ảnh: Nhân Dân.

Chia sẻ với phóng viên báo Nhân dân Online, chị gái nạn nhân cùng đi trên thuyền cho biết: "Lái thuyền chở khách điều khiển ẩu quá. Khi sà-lan di chuyển chậm thì thuyền chở khách bọn em đâm vào và bị lật".

Lúc em được cứu lên chưa thấy em gái em đâu cả nên hoảng loạn, gào khóc xin mọi người cứu em của em: "Đau lòng quá anh ơi, em gái em đang có thai được 3 tháng thì gặp nạn", chị T. nói trong nước mắt.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới