Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ sáu, 24/01/2025 08:06 (GMT+7)

Cô gái mâu thuẫn với shipper vừa bị đánh tử vong vì đơn hàng 375 nghìn: Tôi vô cùng ân hận

Chị T. - người xảy ra mâu thuẫn với nam shipper vì đơn hàng 375.000 đồng cho biết, bản thân chị không thể ngờ được hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Hiện tại, chị vô cùng hối hận vì những gì đã xảy ra.

Vụ việc anh Trần Thành (1994), trú thôn Nhơn Thọ 1, Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, làm nghề giao hàng (shipper) nghi bị đánh tử vong do mâu thuẫn tiền hàng đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Trước đó, anh Thành đã giao đơn hàng trị giá 375.000 đồng cho chị Trần Thanh T. (26 tuổi) nhưng nhiều tiếng sau chị T. vẫn chưa hoàn tất thanh toán. Chị T. còn đánh giá anh Thành 1 sao khiến anh đối mặt với việc bị Công ty phạt 500.000 đồng.

Sau đó, anh Thành tìm đến nhà chị T. để nói chuyện thì xảy ra sự việc đau lòng.

Cô gái mâu thuẫn với shipper vừa bị đánh tử vong vì đơn hàng 375 nghìn: Tôi vô cùng ân hận Ảnh 1
3 nghi phạm liên quan vụ nam shipper bị đánh tử vong. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Thuật lại với Tuổi Trẻ Online, chị T. kể, 11h trưa 17/1, anh Thành tới nhà riêng của chị ở Giáng Nam 2 giao nhưng chị không có ở nhà. Chị T. đã nói nam shipper gửi cho người nhà, một lúc nữa chị sẽ chuyển khoản.

Nhiều tiếng sau, do thấy chị chưa chuyển tiền đơn hàng nên anh Thành gọi điện hối thúc. Chị T. cho biết, do hôm đó công việc kinh doanh của chị ở Đà Nẵng đông khách nên chị lu bu và chưa kịp mở điện thoại ra chuyển tiền chứ chị không có ý định "xù" tiền.

Cũng theo chị T., nhiều lần trong chiều 17/1 anh Thành gọi điện tiếp tục yêu cầu chị thanh toán đơn hàng. Chị vẫn tiếp tục khất để lúc rảnh rỗi sẽ ngồi thanh toán. Vì bức xúc, anh Thành nhắn nhiều tin có nội dung tục tĩu.

Cô gái mâu thuẫn với shipper vừa bị đánh tử vong vì đơn hàng 375 nghìn: Tôi vô cùng ân hận Ảnh 2
Chị T. và cha ruột thuật lại vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ Online.

Đến 20h tối 17/1, chị T. nói vì thấy nam shipper khó chịu, cau có và ăn nói tục tĩu với khách nên chị đã lên app giao hàng chấm điểm xấu.

Về vụ xô xát khiến anh Thành tử vong, chị T. kể: "Lúc xô xát thì nhóm phía tôi chỉ dùng chân tay chứ không cầm hung khí nào. Tất cả diễn ra khoảng năm phút, ai cũng bức xúc vì họ chỉ muốn bảo vệ tôi nhưng không ngờ lại xảy ra hậu quả lớn. Tôi vô cùng ân hận" - chị T. nói và cũng thừa nhận trước khi ẩu đả, nhóm của chị đã ăn nhậu.

Chia sẻ với báo Dân Trí, ông Trần Viết Thông (55 tuổi, cha anh Thành) cho hay, khi khám nghiệm tử thi của con trai, Công an huyện Hòa Vang cho biết nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não. Ông Thông kiến nghị cơ quan công an xử lý nghiêm các đối tượng gây án để răn đe và lấy lại công bằng cho con trai.

Cô gái mâu thuẫn với shipper vừa bị đánh tử vong vì đơn hàng 375 nghìn: Tôi vô cùng ân hận Ảnh 3
Chị Đào (vợ nạn nhân Thành) và con gái 5 tuổi. Ảnh: Dân Trí.

Chị Đinh Thị Đào - vợ anh Thành không giấu được niềm đau xót vì sự ra đi đột ngột của chồng. Chị kể, những ngày gần Tết, chồng nhận đơn chạy liên tục từ sáng tới khuya để có tiền sắm Tết cho vợ con. Mấy hôm trước, anh nhận tiền công và đưa cho vợ để mua quần áo cho hai mẹ con.

Thương chồng, chị Đào ra chợ mua cho anh 3 bộ quần áo cùng giày mới để mặc Tết. Áo quần còn nguyên trong hộp mà chồng đã không còn, quần áo mới anh chưa kịp mặc.

"Chồng tôi còn hứa 27 Tết sẽ chở hai mẹ con về quê ngoại ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Nhưng lời hứa chưa thành thì anh đã…", chị Đào nghẹn giọng ôm chặt con gái vào lòng.

Cùng chuyên mục

Người dân cần nâng cao cảnh giác với tình trạng lừa đảo kêu gọi ủng hộ từ thiện qua mạng xã hội
Theo đại diện Bộ Công an, việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, gặp bệnh hiểm nghèo là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cần phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Tin mới