Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ bảy, 09/04/2022 10:40 (GMT+7)

Cô gái rút dao đâm chết chồng 'hờ' sau câu hỏi 'sao lại tháo nhẫn cưới?'

Ngày 8/4, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hải Băng (32 tuổi, quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Nhiều, chồng "hờ" của Băng.

Vietnamnet dẫn theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2019, Băng quen biết với anh Nguyễn Đình Nhiều thông qua game Liên quân trên mạng internet. Sau đó, cả hai kết bạn Zalo, Facebook với nhau.

Đến tháng 2/2020, Băng từ quê lên thuê nhà trọ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, để kiếm việc làm. Lên tới nơi, Băng đã gặp gỡ với anh Nhiều. Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm.

Tháng 4/2020, Băng dọn về sống chung với anh Nhiều như vợ chồng tại một phòng trọ trên đường Nhất Chi Mai (quận Tân Bình).

Cô gái rút dao đâm chết chồng 'hờ' sau câu hỏi 'sao lại tháo nhẫn cưới?' Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải Băng tại tòa. Ảnh: Zing.vn.

Trong quá trình chung sống, cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên anh Nhiều dọn đi chỗ khác ở. Khoảng 11h ngày 30/11/2020, Băng đi ra siêu thị để mua một con dao Thái Lan. Tiếp đó, bị cáo tới quán cà phê ở quận 11, ngồi nhắn tin gọi anh Nhiều quay về sống chung với mình nhưng bị người yêu từ chối.

Đến 16h30 cùng ngày, Băng đón xe ôm chạy tới công ty của anh Nhiều ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM. Khi tới nơi, thấy anh Nhiều ngồi làm việc, trên tay không còn đeo nhẫn cưới, Băng liền hỏi “sao lại tháo nhẫn cưới ra”. Lúc này, anh Nhiều cũng phản ứng lại nên khiến Băng bực tức, dùng dao dao đâm một nhát vào ngực trái của anh Nhiều.

Gây án xong, Băng nhờ chủ nhà trọ đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Zing.vn, tại tòa, Băng bật khóc khi khai về hành vi phạm tội. Bị cáo nói do 2 lần bị cướp hết tiền bạc nên tâm trạng không được bình tĩnh. Khi thấy người yêu không quay lại, không còn đeo nhẫn nên đã rút dao đâm nạn nhân.

"Bị cáo không có ý định giết chết anh Nhiều. Bị cáo chỉ muốn làm bạn trai bị thương", Băng trình bày tại tòa.

Nói lời sau cùng, bị cáo quay về phía cha nạn nhân vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, mong gia đình Nhiều tha thứ để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Xét thấy, hành vi của bị cáo Băng là gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam.

Cùng chuyên mục

Bà Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản từ trại tạm giam
Ngày 26/4, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội 'Loạn luân"
Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932; ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi "Loạn luân".
Đề nghị truy tố cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.
Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên
Ngày 19/3, tại Phòng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kêu oan của Trần Thị Hiền (sinh năm 1975, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết 2019) và Vì Thị Thu (sinh năm 1982) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.