Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 09/08/2022 17:25 (GMT+7)

Đang ung dung trên đường, người phụ nữ nhặt được 200 triệu đồng liền đi báo công an

Nhặt được số tiền lớn, bà Nguyễn Thị Thu Hà liền trình báo cơ quan công an để hỗ trợ trả người đánh rơi.

Ngày 9/8, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, cho biết đã làm các thủ tục liên quan để bàn giao số tiền 200 triệu đồng từ một người dân trình báo nhặt được cho người đánh rơi.

Đang ung dung trên đường, người phụ nữ nhặt được 200 triệu đồng liền đi báo công an Ảnh 1
Tại Công an huyện Gia Lâm, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp giao lại toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân cũng như tài liệu liên quan cho ông Hào.

Trước đó, khoảng 17h, ngày 8/8, Công an huyện Gia Lâm tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1973, HKTT: Thôn Nội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về việc bà Hà nhặt được 1 túi giấy bên trong có tiền với số lượng lớn (200.000.000đ- hai trăm triệu đồng chẵn) và một số giấy tờ tùy thân. Các giấy tờ mang tên Lê Xuân Hào (SN 1960, có HKTT: Tổ 21, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội).

Sau đó, cả phía bà Hà và ông Hào đều nhờ sự giúp đỡ của Công an để tìm kiếm và làm thủ tục cần thiết bàn giao số tiền cho người đánh rơi.

Theo bà Hà, do có việc cần tìm hiểu về một số giống cây trồng nên đã đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tại đây, người phụ nữ đã ra khu vực bốn hồ trong khuôn viên Học viện để chụp ảnh thì phát hiện 1 túi giấy như đã nêu ở trên.

Lúc này, bà Hà đã giữ túi và ngồi đợi xem có người làm thất lạc tìm kiếm để trả lại. Khoảng 20 phút sau không thấy ai tìm kiếm nên bà Hà đã đến Công an huyện Gia Lâm tại số 114, đường Cổ Bi, Gia Lâm để trình báo về việc trên đồng thời đề nghị cơ quan Công an thông báo và trả lại cho người bị mất.

Đang ung dung trên đường, người phụ nữ nhặt được 200 triệu đồng liền đi báo công an Ảnh 2

Cũng tại thời gian trên, Công an thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tiếp nhận trình báo của ông Lê Xuân Hào về việc ông có làm thất lạc 1 túi giấy đựng số tiền 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng chẵn) và một số giấy tờ tùy thân và tài liệu liên quan công tác đồng thời đề nghị cơ quan Công an tìm kiếm giúp.

Sau khi tiếp nhận hai thông tin trên, Công an huyện đã nhanh chóng xác thực thông tin, xác định ông Lê Xuân Hào hiện là Tiến sĩ, công tác tại Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đúng là người làm thất lạc số tiền và giấy tờ trên.

Tại Công an huyện Gia Lâm, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp giao lại toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân cũng như tài liệu liên quan cho ông Hào.

Ngoài ra, bà Hà từ chối nhận quà cám ơn của ông Hào và xin nhận lời cảm ơn từ ông Hào. Bà Hà cho biết thêm, khi nhặt được số tiền lớn như vậy, bà đặt mình vào hoàn cảnh của người bị mất, nhất là sau khi trực tiếp gặp người bị mất tài sản, biết được nguồn số tiền thì bà Hà thấy rất vui khi trả lại được tài sản cho người làm mất.

Bên cạnh đó, ông Hào xúc động khi nhận lại được số tiền và giấy tờ thất lạc. Vị tiến sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam cảm kích trước tấm lòng của bà Hà.

Đây là số tiền lớn mà ông vay mượn để phục vụ cho việc gia đình nên việc nhận lại sau khi thất lạc có ý nghĩa lớn với ông và gia đình đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bà Hà và cám ơn Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp giúp ông nhận lại tài sản và giấy tờ.

Cùng chuyên mục

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc
Trong đời sống văn hoá đương đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp và các giá trị tinh thần đứng trước nhiều thử thách, vẫn có những con người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá. Ông Đỗ Hữu Thiện là một trong những người như thế.
Nhà văn Lê Xuân với “Lời đồng vọng 2”
Với sự tài trợ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhà văn Lê Xuân đã cho ra mắt tập sách “Lời đồng vọng 2” do Nhà xuất bản Văn học phát hành.
Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị
Trong giới nghiên cứu và hoạt động văn hoá, có thể nói Nguyễn Kiến Giang là một tên tuổi đặc biệt. Đến nay nhiều người có thể đã “quên” Nguyễn Kiến Giang, nhưng nhắc đến báo chí thời đổi mới, chúng ta còn nhớ hàng trăm bài báo với các bút danh Lương Dân, Lê Diên, Huyền Giang và nhiều bút danh khác nữa trên báo chí cả nước.
Thay lời muốn nói…
Năm 2001 tôi rất bất ngờ khi được gặp gỡ anh Trương Văn Đông (khi ấy là Phó Tổng Biên tập báo Đồng Khởi- tỉnh Bến Tre cũ, nay thuộc Vĩnh Long) ở một quán cà phê trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, TP.HCM… Và câu chuyện trở thành phóng viên chính thức đến từ năm 2001.

Tin mới

Các nhóm được miễn, giảm đảng phí
Ngày 03/02/2026, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 01-QĐ/TW về chế độ đảng phí, áp dụng từ 01/02/2026, trong đó có nêu rõ về các nhóm được miễn, giảm, đóng trước, chậm đóng đảng phí.
Sẽ đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng dịp Tết 2026
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng. Kết quả xử lý vi phạm sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cộng đồng.