Theo Thông tin Chính Phủ, mưa lớn kéo dài đến tối 19/11 khiến nước lũ tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) dâng nhanh bất ngờ, nhiều hộ dân bị nước bao vây, buộc phải leo lên mái nhà kêu cứu trong đêm tối. Trước tình cảnh nguy cấp, anh Trần Công Thành (SN 1975) đã không màng đến tài sản của gia đình mà lập tức dùng chiếc ghe nhỏ cũ kỹ lao ra dòng nước xiết để ứng cứu.
Chân dung anh Trần Công Thành - Người đã cứu sống hơn 40 người dân trong mưa lũ. Ảnh: Trần Thọ
Trong dòng nước lũ đục ngầu, hiểm nguy luôn rình rập, anh Thành chèo ghe len lỏi khắp các ngõ nước, đến từng hộ gia đình để đưa từng nhóm người, từ trẻ em, phụ nữ đến người già yếu về ngôi nhà 2 tầng kiên cố trong thôn làm nơi trú ẩn an toàn. Cứ mỗi lần đưa được một nhóm đến nơi, anh lại quay ngược dòng lũ, tiếp tục hành trình cứu người không ngừng nghỉ.
"Nước lên quá nhanh, bà con mắc kẹt nhiều quá. Lúc đó tôi không nghĩ gì khác, chỉ biết cố gắng đưa được càng nhiều người đến chỗ an toàn càng tốt", anh Thành xúc động chia sẻ sau khi sự việc qua đi.
Từ sẩm tối ngày 19 đến rạng sáng 20/11, giữa mưa lũ dữ dội, anh Thành một mình chèo ghe suốt đêm, cứu được hơn 40 người trước khi chiếc ghe nhỏ bị dòng nước cuốn chìm.
Với hành động dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp ấy, ngày 24/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký Quyết định số 02127 tặng Bằng khen cho anh Trần Công Thành vì thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác cứu người trong đợt mưa lũ từ ngày 18 đến 22/11 vừa qua.