Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 28/03/2022 11:40 (GMT+7)

Đi tìm vợ lúc 3h sáng, chồng 'sôi máu' khi thấy cảnh tượng này trong xe ô tô

Người chồng chờ mãi không thấy vợ về nên lái xe ra ngoài để tìm lúc 3h sáng, nhưng những gì mắt thấy khiến anh "sôi máu".

Vụ đánh ghen xảy ra tại thị trấn Maphisa, thuộc quận Matobo, tỉnh Matabeleland South, phía tây nam Zimbabwe. Vào khoảng 3h sáng, anh Tendai Phiri, 47 tuổi, mãi không thấy vợ về nhà nên lo lắng và lái xe ra ngoài để tìm vợ.

Anh phát hiện ô tô của vợ, cô Perseverance Ndlovu, 31 tuổi, đang đỗ ngay bên ngoài siêu thị. Tendai nhanh chóng lại gần để kiểm tra thì không ngờ phát hiện cảnh tượng vợ mình đang ân ái với một người đàn ông lạ mặt trong ô tô.

Quá tức giận, anh Tendai cố mở cửa xe để nhảy vào đánh ghen nhưng bị gã tình nhân của vợ khóa cửa lại. "Nóng mặt", người chồng lấy đá ven đường ném vào ô tô và đạp vỡ cửa kính.

Đi tìm vợ lúc 3h sáng, chồng 'sôi máu' khi thấy cảnh tượng này trong xe ô tô Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Sau đó, cô Perseverance đã cố gắng lái xe đi nhưng không thành công vì một đám đông đã tụ tập để xem vụ đánh ghen, ngăn cản đường đi của cô ta. Anh Tendai đã lao vào đánh ghen cặp đôi "gian phu dâm phụ" vì quá phẫn nộ.

Những người dân sống tại thị trấn Maphisa cho biết cô Perseverance là một người phụ nữ vô cùng lăng nhăng, còn Tendai lại là người vô cùng hiền lành. Cặp đôi đã kết hôn được 8 năm. Tendai nhiều lần tha thứ cho vợ nhưng cô ta vẫn chứng nào tật nấy.

Sau vụ đánh ghen, anh Tendai đã chi tiền để sửa chữa chiếc xe bị hỏng của cô Perseverance như một dấu hiệu cho thấy anh ấy sẵn sàng tha thứ cho vợ một lần nữa. Thế nhưng người vợ dường như không muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân khi thờ ơ nói không sẵn sàng nói chuyện với chồng.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.