Hôm 6/12, Ronaldo dự bị trong ngày Bồ Đào Nha đánh bại Thụy Sĩ 6-1. Tất cả khởi đầu cho câu chuyện "Ronaldo dọa rời khỏi World Cup 2022". Ảnh: Reuters.
Báo Record (Bồ Đào Nha) đăng lên trang nhất: Ronaldo đe dọa sẽ rời khỏi World Cup 2022.
Georgina Rodriguez - ban gái Ronaldo trách HLV Bồ Đào Nha trên Instagram: "Thật đáng xấu hổ khi mọi người không được chứng kiến cầu thủ hay nhất thế giới chơi trọn 90 phút. Khán giả không ngừng
hô vang tên anh và đòi anh vào sân".
Chị gái Ronaldo đăng trên mạng xã hội: "Tôi thật sự muốn Ronaldo rời đội tuyển, về nhà để ngồi cạnh chúng tôi. Chúng tôi sẽ ôm em ấy và nói mọi thứ đều ổn đồng thời nhắc lại cho Ronaldo nhớ những
gì đã cống hiến cho quê hương...".
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bác tin Ronaldo dọa bỏ World Cup 2022: "Tin tức được báo chí đăng tải về việc Cristiano Ronaldo đe dọa rời đội tuyển quốc gia là không đúng sự thật. Cristiano
Ronaldo không hề đe dọa rời đội tuyển quốc gia trong thời gian ở Qatar...". Ảnh: Reuters
Ronaldo viết trên mạng xã hội: "Tập thể rất đoàn kết để có thể bị chia rẽ bởi các thế lực bên ngoài. Một quốc gia quá dũng cảm để có thể bị đe dọa bởi bất kỳ kẻ thù nào. Đây là một đội bóng đích
thực, một tập thể sẽ chiến đấu đến cùng cho giấc mơ của mình".
Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nhiều trường học ở Hà Nội sáng 7/10 đã linh hoạt chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Tối muộn ngày 6/10, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại tòa nhà trên đường Tam Trinh, nơi có công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Đến hơn 3h sáng nay (7/10), tổ công tác mới rời đi.
Công an Hà Nội vừa công bố thông tin mới về vụ án Phó Đức Nam (Mr. Pips), khởi tố 47 bị can, thu giữ lượng lớn tiền, vàng, ô tô và bất động sản trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.
Rạng sáng 7/10, hoàn lưu sau bão số 11 (bão Matmo) tiếp tục gây mưa vừa đến rất to trên địa bàn Hà Nội. Theo cơ quan khí tượng, mưa dự kiến còn kéo dài trong buổi sáng nay, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực nội thành.