Gia đình nghèo ở Quảng Trị rất cần giúp đỡ: Cô bé lớp 5 gồng mình chăm hai em
Giữa vùng đất đầy nắng gió của Quảng Trị, có một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Đó là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em Hoàng Minh Ngọc, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Kim Đồng (Vĩnh Linh, Quảng Trị), khi gia đình em đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo và cuộc sống khó khăn trăm bề.
Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong thôn 1, nỗi đau dường như chưa lúc nào nguôi ngoai. Hai em trai của Ngọc, mới 4 và 6 tuổi, không may mắc bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh (Epidermolysis Bullosa – EB) – một căn bệnh hiếm gặp và vô cùng khắc nghiệt. Với căn bệnh này, chỉ cần một va chạm rất nhẹ, một cử động nhỏ, thậm chí sự thay đổi của thời tiết cũng có thể khiến làn da các em phồng rộp, lở loét, rỉ máu.

Những vết thương đau đớn xuất hiện khắp cơ thể khiến hai em phải chịu đựng những cơn đau kéo dài mỗi ngày. Điều xót xa hơn là đến nay, y học vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm căn bệnh này. Việc chăm sóc chủ yếu là thay băng, vệ sinh vết thương, sử dụng thuốc sát trùng và chế độ dinh dưỡng phù hợp để giảm bớt đau đớn cho các em.
Gia đình vốn đã nghèo khó lại càng thêm chật vật. Nguồn thu nhập duy nhất của cả gia đình năm miệng ăn phụ thuộc vào gánh bánh bột lọc nhỏ của mẹ nơi góc chợ. Thế nhưng mỗi khi hai em trai lên cơn đau hoặc vết thương trở nặng, người mẹ lại phải nghỉ bán để ở nhà chăm sóc con.

Cuộc sống vì thế ngày càng túng thiếu. Những bữa cơm trong nhà nhiều khi chỉ tạm bợ qua ngày, trong khi chi phí bông băng, thuốc sát trùng và các vật dụng chăm sóc vết thương cho hai bé lại vô cùng tốn kém… Giữa hoàn cảnh đầy thiếu thốn ấy, cô bé Hoàng Minh Ngọc, 11 tuổi, vẫn kiên cường như một mầm xanh nhỏ bé giữa giông bão cuộc đời. Sau mỗi buổi học, Ngọc lại phụ mẹ chăm sóc hai em trai. Em cẩn thận thay băng, lau rửa từng vết thương rỉ máu trên cơ thể các em bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
Hình ảnh cô bé vừa cắp sách đến trường, vừa lặng lẽ chăm em khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Dù cuộc sống khắc nghiệt, Ngọc vẫn luôn cố gắng học tập chăm chỉ. Em tin rằng con chữ sẽ giúp mình thay đổi tương lai, giúp mẹ bớt vất vả và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các em.

Thế nhưng nghị lực của một cô bé 11 tuổi, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể chống chọi lâu dài với gánh nặng bệnh tật và chi phí điều trị kéo dài.
Hiện nay, gia đình em Hoàng Minh Ngọc đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, các tổ chức xã hội và những tấm lòng hảo tâm để hỗ trợ chi phí thuốc men, bông băng đặc trị cho hai bé; cải thiện điều kiện dinh dưỡng và sinh hoạt; đồng thời tiếp sức để Ngọc được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và tương lai.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gia đình em Hoàng Minh Ngọc – Thôn 1, Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Hoặc liên hệ: Trường Tiểu học Kim Đồng – Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Mỗi sự sẻ chia lúc này, dù nhỏ bé, cũng là một tia hy vọng giúp xoa dịu nỗi đau đang giày vò những đứa trẻ bất hạnh, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua nghịch cảnh. Sự quan tâm của cộng đồng chính là nguồn động viên lớn lao để những “mầm xanh” ấy có thể tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
