Có lẽ nhờ quanh năm tiếp xúc với học trò nên tôi ít khi cảm thấy mình già. Ngày nào cũng gặp lớp trẻ, nghe chúng nó hỏi những câu rất thật, rất ngây ngô, rồi đôi khi chính mình cũng bật cười vì những câu trả lời bất ngờ của chúng.
Tuổi học trò có lẽ luôn là ký ức đẹp nhất mà mỗi người đều muốn lưu giữ, các thế hệ đi trước cũng không ngoại lệ. Dù đã gần 40 năm trôi qua nhưng bản kiểm điểm cá nhân này vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.
Liên quan vụ việc học trò nghèo bị Hiệu trưởng giữ học bạ vì không nộp tiền quỹ, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo UBND huyện Cư Jút kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 6/2021 và phản hồi thông tin lại cho cơ quan báo chí.
Ngoài việc phản ánh ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút, Đắk Nông) giữ học bạ chuyển cấp của cậu học trò nghèo vì nợ 550.000 đồng tiền quỹ, các giáo viên còn phản ánh vị Hiệu trưởng này có nhiều sai phạm khác.
Ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút, Đắk Nông), người giữ học bạ của học trò nghèo cho biết, đây là sự việc hết sức đáng tiếc. Bản thân ông làm việc tất cả cũng vì học sinh.