Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 20/09/2021 14:58 (GMT+7)

Lặng người cảnh bái vọng ven đường phía ngoài bệnh viện do không thể gặp mặt người thân lần cuối

Những hình ảnh cảm động khi một nhóm người bái vọng ở ven đường phía ngoài Bệnh viện dã chiến 16, được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người “chết lặng”.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền bức ảnh về một nhóm người bái vọng phía ngoài Bệnh viện dã chiến 16 khiến nhiều người thấy nhói lòng. Trao đổi với chúng tôi, chị H.H., người ghi lại khoảng khắc này cho biết, chị gặp cảnh này vào khoảng ngày 17/9.

Lặng người cảnh bái vọng ven đường phía ngoài bệnh viện do không thể gặp mặt người thân lần cuối Ảnh 1
Những hình ảnh bái vọng bên đường phía ngoài bệnh viện khiến nhiều người nhói lòng. (Ảnh: H.H.).

“Hôm đó tôi mang máy lọc nước cho Bệnh viện dã chiến 16, bệnh viện này có 2 khu, một khu là của BV Bạch Mai Hà Nội vào chi viện, một khu là của BV Hùng Vương. Trong đó, khu BV Bạch Mai là khu hồi sức tích cực, khu này dành cho những bệnh nhân nặng sẽ chuyển qua đây”, chị H.H. cho biết.

Khi chị H. đi ngang qua khu hồi sức tích cực này đã chứng kiến cảnh tượng ở phía ngoài cổng bệnh viện, ven đường: “Có một nhóm người quỳ gối dưới dất, phía trước mặt có một mâm cúng, có trái cây, cơm và nhang, có cả một thầy sư đứng tụng kinh. Họ ở bên ngoài bái vọng người thân phía trong. Những bệnh nhân t.ử vong do Covid-19 người thân sẽ không được gặp vì đảm bảo an toàn phòng chống dịch”, chị H. chia sẻ.

Có lẽ do không được gặp người thân lần cuối, họ chỉ còn biết lập ban thờ, bái vọng phía ngoài bệnh viện để tiễn đưa người thân về nơi an nghỉ.

Trong dịch bệnh, có rất nhiều nhưng câu chuyện xúc động, có cả những cuộc chia ly vô cùng đau đớn của nhiều gia đình vì dịch bệnh. Các cơ quan chức năng, chính quyền từ Trung ương đến các địa phương vẫn đang nỗ lực ngày đêm cùng đội ngũ tuyến đầu và người dân đẩy lùi dịch bệnh. Mong rằng dịch bệnh sớm qua, cuộc sống bình thường trở lại.

Cùng chuyên mục

Nhà văn Lê Xuân với “Lời đồng vọng 2”
Với sự tài trợ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhà văn Lê Xuân đã cho ra mắt tập sách “Lời đồng vọng 2” do Nhà xuất bản Văn học phát hành.
Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị
Trong giới nghiên cứu và hoạt động văn hoá, có thể nói Nguyễn Kiến Giang là một tên tuổi đặc biệt. Đến nay nhiều người có thể đã “quên” Nguyễn Kiến Giang, nhưng nhắc đến báo chí thời đổi mới, chúng ta còn nhớ hàng trăm bài báo với các bút danh Lương Dân, Lê Diên, Huyền Giang và nhiều bút danh khác nữa trên báo chí cả nước.
Thay lời muốn nói…
Năm 2001 tôi rất bất ngờ khi được gặp gỡ anh Trương Văn Đông (khi ấy là Phó Tổng Biên tập báo Đồng Khởi- tỉnh Bến Tre cũ, nay thuộc Vĩnh Long) ở một quán cà phê trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, TP.HCM… Và câu chuyện trở thành phóng viên chính thức đến từ năm 2001.

Tin mới

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi có sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm
Vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phát hiện và triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi có sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, hoạt động tại phường Phú Thạnh do đối tượng Vương Lưỡng Toàn (sinh năm 1981, nơi cư trú: phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, bình ổn thị trường Tết
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có quyết định thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Hạn mức giao dịch qua tài khoản tiền di động tối đa 100 triệu đồng/tháng
Chính phủ ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động. Trong đó quy định tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản Tiền di động của 1 khách hàng tại 1 tổ chức cung ứng dịch vụ là tối đa là 100 triệu đồng Việt Nam trong một tháng.