Một trong những chị đại trong làng giải trí Vbiz sở hữu gu thời trang táo bạo, nóng bỏng nhất không thể không kể đến tên của Lệ Quyên. Ở tuổi 41, giọng ca Hà Nội không ngại ngần biến hóa đa dạng
phong cách để không gây nhàm chán với người hâm mộ.
Vừa qua, người đẹp sinh năm 1981 lại tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi diện một chiếc váy cam hai dây khoe trọn bờ vai mắc áo. Nhưng có thể nhìn rõ, Lệ Quyên đã "thả rông" hờ hững khi
lựa chọn trang phục này để dạo phố.
Thiết kế xẻ sâu khiến Lệ Quyên đưa ra quyết định, "không mặc" nội y cho đỡ vướng víu hay chăng? Một số người cũng thắc mắc vì sao người đẹp không sử dụng miếng dán vòng 1.
Không những táo bạo ở mặt trang phục, Lệ Quyên cũng không ngần ngại khoe nhan sắc mộc của mình ở tuổi tứ tuần. Hiểm ai ở giai đoạn xế chiều mà có thể giữ vững phong độ da dẻ và hình thể như "nữ
hoàng phòng trà".
Lệ Quyên từng gây chấn động cõi mạng bằng màn thả dáng bên bạn trai với chiếc áo mỏng tanh và hở trọn "tòa thiên nhiên" rõ như "ban ngày".
Lần khác, biệt danh "nữ hoàng thả rông" buộc phải gọi tên nữ ca sĩ vì trang phục màu đen ôm sát cơ thể, để lộ "cặp tuyết lê" trễ nải ra trước mắt công chúng.
Người xem phải "ngượng chín mặt" khi nhìn thấy giao diện này của mỹ nhân Hà Nội. Cô diện một chiếc áo cổ yếm, khoét sâu ở phần ngực. Có lẽ Lệ Quyên yêu thích các mẫu áo kiệm vải nên việc lựa chọn
nội y cũng trở nên khó khăn, do đó cô nàng quyết định "buông lơi" vòng 1.
Ngày 25/6/2025, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, Kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật số 86/2025/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2025). Một trong những điểm mới đáng chú ý là Luật này đã bổ sung tội 'Sử dụng trái phép chất ma túy" vào Bộ luật Hình sự.
Cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa mua vào từ 5 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế VAT) mới được khấu trừ thuế đầu vào, thay vì mức cũ 20 triệu đồng.
Hôm nay (3/7), phụ huynh Chử Ngọc Ly (ngụ tại Hà Nội) đã phản ánh về trải nghiệm không mong muốn mà 2 con của chị đã gặp phải trong thời gian tham gia trại hè mang tên "L.H.H".