Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ sáu, 05/03/2021 01:40 (GMT+7)

Tin vui: Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuất viện trong sáng nay

Quá trình điều trị cho thấy, bé gái này tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, không có dấu hiệu khó thở, đại tiện bình thường.

Liên quan đến bé gái 3 tuổi N.P.H. rơi từ tầng 12 chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) thì trong sáng nay, bé gái sẽ được xuất viện và quay trở về nhà để tiếp tục theo dõi.

Theo Tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Hải Đức, Trưởng khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương sáng ngày 4/3 cho biết, bệnh nhi N.P.H. điều trị tại khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện đã tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, không có dấu hiệu khó thở, đại tiểu tiện bình thường. 

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư được điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương.

Vị trí bị thương ở khớp háng đã được cố định bằng máng bột, không có triệu chứng đau, không sưng, nóng, đỏ. Kết quả chụp X-quang khớp háng bên phải đã trở lại vị trí bình thường.

Trong sáng nay thì các bác sĩ sẽ đánh giá lại toàn trạng về X-quang lồng ngực, siêu âm ổ bụng cho bệnh nhi trước khi xuất viện. Theo dự kiến thì bé N.P.H sẽ xuất viện vào 9h sáng ngày hôm nay 5/3.

Như đã thông tin trước đó thì vào chiều ngày 28/2 vừa qua, bé gái 3 tuổi này đã bò từ trong nhà ra lan can, thuộc tầng 12A chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội. Sau đó cháu bé bám vào lan can, treo mình lơ lửng hết sức nguy hiểm.

Sự việc sau đó đã được một người phụ nữ ở tòa nhà đối diện và hô hoáng để cầu cứu. Thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) trong lúc đang ngồi trong ô tô tải đợi chuyển hàng cho khách thì bất ngờ phát hiện ra sự việc. 

Sau khi bước ra khỏi xe và nhìn thấy tình hình, anh Mạnh đã nhanh chân băng qua đường, trèo qua tường rào để lên mái tôn, sẵn sàng đỡ cháu bé. Tuy vậy trước đó một nhịp, anh Mạnh đã bị mất đà, trượt ngã do trời mưa, thế nhưng anh Mạnh đã kịp thời đứng dậy và nhanh tay hứng đỡ một phần cơ thể của bé gái.

Hành động quả cảm của anh Mạnh sau đó đã nhận được “triệu like” từ cư dân mạng và tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội lẫn đời thực. Ngay sau đó, nhiều cơ quan, ban ngành cũng đã có thư khen, trao tặng danh hiệu, bằng khen cho hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Cùng chuyên mục

TP HCM tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah cho cơ sở y tế
Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập, ngành y tế TP Hồ Chí Minh tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở thông qua tập huấn cập nhật hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm phát hiện sớm, xử trí kịp thời và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Ung thư vú di truyền: Câu chuyện hai chị em và vai trò của tầm soát sớm
Tầm soát định kỳ giúp chị N.T.H. (40 tuổi, TP.HCM) phát hiện ung thư vú ở giai đoạn 0 và điều trị nhẹ nhàng tại Bệnh viện FV. Thế nhưng hai năm sau, bi kịch ập đến khi em gái chị được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 3 di căn, chỉ vì bỏ lỡ lời dặn của bác sĩ: sàng lọc sớm.

Tin mới

Tạm dừng áp dụng Nghị định số 46 về an toàn thực phẩm
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.