Vụ mẹ hại con trai để trục lợi bảo hiểm: Quá khứ bất hảo của người mẹ
Không chỉ hại con trai để trục lợi bảo hiểm, người mẹ này còn có quá khứ bất hảo, nhiều điều tiếng xấu.
Tối 5/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Giết người".
Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2017) là con ruột Na.
Người mẹ từng có tiền án, tiền sự...
Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, tại quyết định khởi tố bị can đối với bà Na có nêu bà từng có tiền án, tiền sự: Ngày 27/11/2001 bị Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Trao đổi với VietNamNet, ông Tô Đình T. - anh trai của bà Tô Thị Ty Na, dù Ty Na là con riêng của bố nhưng mẹ ông đã nuôi nấng Ty Na từ lúc 3 tuổi và yêu thương như con ruột. Tuy nhiên bản thân Ty Na lại thích ăn chơi, lêu lổng và ít quan tâm đến gia đình.

Trước đây, chồng của Ty Na làm nghề vận tải nên gia cảnh cũng khấm khá và có 4 đứa con (3 trai, 1 gái). Sau khi chồng chết vì bệnh hiểm nghèo, Ty Na cũng không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên vắng nhà, bỏ bê con cái.
"Thậm chí đám giỗ con Ty Na cũng không về thắp hương, bố mẹ tôi (cha mẹ của bà Ty Na - PV) phải nấu cúng. Sau khi chồng mất, đất đai, nhà cửa và ô tô của chồng để lại nó cũng bán sạch. Dù nhận tiền bảo hiểm được mấy tỷ nhưng nó làm gì hết tiền chứ cũng không lo cho gia đình", ông T. nói.
Ông cũng cho biết thêm, từng khuyên can em gái đừng "ăn chơi" nữa bị bà Ty Na chửi và dọa đánh.
Người mẹ ăn chơi, bán nhiều tài sản "nướng" vào cờ bạc
Chia sẻ trên báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Tâm (SN 1989; trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) - cô ruột của cháu Hoàng cho hay, từ trước khi anh trai bà Tâm (tức chồng bà Ty Na) mất thì bà Ty Na vốn đã có tính ham chơi, nhác làm.
Năm 2019, anh trai bà Tâm mất để lại cho bà Ty Na chiếc xe du lịch 7 chỗ và căn nhà nhưng sau một thời gian thì bà Ty Na bán cả xe lẫn nhà tiêu sạch tiền.
Gia đình phía bên nội cho 2 con của bà Ty Na (vợ chồng bà Ty Na có 4 người con, 2 cháu đã mất) một mảnh đất trị giá trên thị trường hơn 700 triệu nhưng cuối năm 2024, bà Ty Na cũng dụ dỗ, đem bán rẻ được hơn 400 triệu đồng ăn tiêu hết.

Năm 2021, sau khi cháu Hiếu mất, bà Ty Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỉ đồng. Có tiền trong tay, bà Ty Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của bà Ty Na. Trong đó, cháu Hoàng được bà Tâm đưa về nhà bên phía nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học.
Lâu lâu, bà Ty Na về nhà thì mới kêu cháu Hoàng về nhà ngủ một đêm rồi bà Ty Na lại đi vắng.
Lãnh đạo UBND thị trấn Hà Lam cho biết bà Ty Na không có công việc ổn định, hộ khẩu ở địa phương nhưng thường xuyên vắng nhà.
Người cô ruột kể lại điều bất thường khi thấy cái chết của 2 cháu có sự tương đồng
Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Bích Tâm (SN 1989, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) - cô ruột của cháu Hoàng, cũng là người đã đi trình báo công an thời điểm cháu mất năm 2023, chia sẻ, mình là người trực tiếp chăm sóc 2 đứa con nhỏ của bà Ty Na. Trong đó, cháu Hoàng được bà Tâm đưa về bên nhà nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học.
Theo bà Tâm, năm 2021, khi đứa con út của bà Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (lúc đó 3 tuổi) mất, gia đình không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đây là điều rủi ro, số phận của cháu.
"Buổi tối cháu Hiếu mất, chị Ty Na chở con gái đi ăn, để cháu Hiếu (lúc này mới 3 tuổi) ở nhà. Khi về nhà, bà ấy nói con gái vào tìm em, sau đó bà ấy chạy ra đường hô hoán mọi người", bà Tâm kể lại.

Bà Tâm tiết lộ thêm, sau khi chồng qua đời, bà Ty Na thường xuyên vắng nhà. Thỉnh thoảng, người này về quê, gọi cháu Hoàng về nhà ngủ một đêm rồi lại tiếp tục đi vắng. Cuối năm 2022, bà Ty Na đến đón con về, nói: "Về ở với mẹ để cô út đi lấy chồng" (thời điểm đó bà Tâm chuẩn bị tổ chức đám cưới).
Sau khoảng 1 tuần từ khi bà Ty Na đón cháu Hoàng về nhà, khoảng 22h tối 2/1/2023 cháu Hoàng mất.
"Khi chị dâu gọi điện báo tin, tôi chạy sang thì thi thể cháu Hoàng đã được bồng vào nhà. Chị ấy nói cháu bị ngã vào xô nước trong nhà vệ sinh", bà Tâm nói và cho biết thêm, xô nước này là loại 120 lít, thấp hơn cháu Hoàng thời điểm đó.
Nhận thấy cái chết của cháu Hoàng quá bất thường và tương đồng với cái chết của cháu Hiếu trước đó, nên ngay hôm sau, bà Tâm đã đến công an huyện Thăng Bình trình báo.