Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ bảy, 16/04/2022 08:41 (GMT+7)

Vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại căn phòng trọ ở Hà Nội: 'Nạn nhân hoà đồng, sống một mình'

Theo người dân sinh sống tại căn nhà trọ nơi phát hiện thi thể người phụ nữ cho biết, nạn nhân sống một mình, chưa từng mâu thuẫn với ai, sống hoà đồng.

Tối 15/4, có mặt tại căn nhà trong ngõ 143 Quan Hoa, nơi phát hiện thi thể người phụ nữ, hiện người dân vẫn đang vô cùng bàng hoàng, lo sợ trước vụ việc.

Vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại căn phòng trọ ở Hà Nội: 'Nạn nhân hoà đồng, sống một mình' Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân sinh sống trong căn nhà cho biết, đi làm từ sáng đến chiều mới về và đã nắm được thông tin vụ việc trên.

"Tôi chuyển đến đây thuê trọ và sinh sống được khoảng một năm nay, thường ngày tôi vẫn hay gặp chị ấy (nạn nhân - PV), qua tiếp xúc thấy chị ấy sống hoà đồng, chưa thấy cãi vã với ai bao giờ và còn nuôi một con chó", người này chia sẻ.

Vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại căn phòng trọ ở Hà Nội: 'Nạn nhân hoà đồng, sống một mình' Ảnh 2

Người này cũng cho biết, an ninh của căn nhà khá an toàn, bao bọc kín bởi hệ hàng rào sắt kiên cố, cửa ra vào phải quét dấu vân tay. Thường ngày nếu muốn vào căn nhà phải có người thân bên trong mở cửa. Nạn nhân tử vong khoảng ngoài 30 tuổi.

Chia sẻ với chúng tôi, bảo vệ của tòa nhà xảy ra vụ việc cho biết, ông rất sốc, hoang mang khi biết vụ việc.

"Khoảng 9h, lực lượng công an xuất hiện tại đây. Họ lấy lời khai của tôi và nhiều người khác. Tôi đang rất đau đầu từ sáng đến giờ khi liên tục phải nghĩ đến vụ việc", người bảo vệ cho biết.

Về thông tin nạn nhân, bảo vệ tòa nhà cho biết đó là một phụ nữ, sống một mình tại tầng hai: "Cô này sống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về. Tôi cũng chưa bao giờ giao tiếp và ít chạm mặt họ".

Vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại căn phòng trọ ở Hà Nội: 'Nạn nhân hoà đồng, sống một mình' Ảnh 3
Một số người dân rời khỏi căn nhà trọ trong đêm.

Chia sẻ thêm, nhân viên bảo vệ cho biết tòa nhà có hệ thống cửa bảo mật vân tay, chỉ những ai thuê nhà, sống tại đây mới có thể mở và vào bên trong. Tòa nhà này cũng vừa mới chuyển nhượng chủ mới, đang trong quá trình sửa chữa một số phòng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cùng chuyên mục

Bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 23/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu khách là Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.
Một phụ nữ Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.
Cảnh báo mạo danh chính sách BHXH lừa đảo dịp cận Tết
Theo BHXH Việt Nam, lợi dụng nhu cầu mua sắm, giao dịch và đi lại tăng cao, các thủ đoạn mạo danh chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), sử dụng công nghệ cao giả mạo thông tin tung gói hỗ trợ ảo lừa đảo gia tăng, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi.

Tin mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 - NQ/TW và Nghị quyết số 80 -NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Luật sư Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bộ NN&MT phản hồi việc cấp GCNQSDĐ cho đất lấn chiếm
Thửa đất có nguồn gốc lấn chiếm nhưng đã đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu. Tại địa phương, hạn mức đất ở tối đa là 200m2. Trong trường hợp này, người dân có thể chỉ đăng ký công nhận 100m2 đất ở hay không? Bạn đọc L.H.K. hỏi.