Vừa qua, vụ việc một chiếc vali chứa thi thể nạn nhân là nữ giới được phát hiện tại một con hẻm ở TP.HCM nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng.
Liên quan vụ việc này. ngày 3/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Võ Bá Thành (sinh năm 1993, ngụ tại TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai có quan hệ tình cảm với chị N.T.N.H. (sinh năm 2002, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre cũ).
Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành trong hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (Quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM. Trong lúc nói chuyện, cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Thành đã dùng dao tấn công khiến chị H. tử vong.
Đối tượng này đã để xác của nạn nhân trong nhà 2 ngày. Sau đó, Thành đặt mua vali trên mạng rồi đặt thi thể nạn nhân vào trong.
Sáng 25/7, nghi phạm kéo vali chứa thi thể chị H. mang vứt trong con hẻm cách nhà khoảng 20m. Sau đó, Thành bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai và bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Ngoài đối tượng này, cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò của một người khác có liên quan vụ án mạng.
Được biết, cả Thành và nạn nhân đều câm điếc bẩm sinh.
Trước đó, theo Dân Trí, bà T. là một trong những nhân chứng phát hiện vụ việc. Bà kể, trưa 25/7, bà cùng một người trong hẻm phát hiện chiếc vali và nghe được mùi hôi thối xộc thẳng lên nên nghĩ chuyện không lành.
Ngay sau đó, họ nhanh chóng trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng đã đến hiện trường và phát hiện bên trong vali có thi thể của một người phụ nữ.
Nói về nghi phạm, chị Th. (chị họ của T.) cho biết đối tượng này bị câm điếc bẩm sinh. Cha mẹ và em gái của người này đã qua nước ngoài sinh sống. Cuộc sống của T. chủ yếu được cha mẹ gửi tiền về chu cấp.
(Tổng hợp)