Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi sát đường quốc lộ, vừa giận vừa thương khi đọc mẩu giấy để lại
Thời điểm phát hiện bé gái sơ sinh này, cháu được đặt trong một giỏ nhựa màu đỏ, bên trong có quần áo và một mảnh giấy viết tay.
Thông tin trên VietNamNet, ngày 23/3, anh Nguyễn Sầm Thành (34 tuổi) trú xã Bạch Đằng, huyện Hòa An phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà, sát đường quốc lộ 3.
Thời điểm đó, cháu bé được đặt trong một giỏ nhựa màu đỏ, bên trong có quần áo sơ sinh và một mảnh giấy viết tay.
Nội dung bức thư viết: "Bé sinh ngày 6/3, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và không có khả năng nuôi bé nên mong gia đình anh chị chăm sóc và nhận nuôi bé. Tôi xin cảm ơn anh, chị nhiều lắm".

Bé gái nặng khoảng 3kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Công an xã Bạch Đằng đã phối hợp với chính quyền địa phương và trạm y tế kiểm tra sức khỏe cháu bé, lập biên bản vụ việc. Hiện tại, gia đình anh Thành tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng bé.
Trước đó, vào ngày 20/3, một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi, TP.HCM).
Cụ thể, thông tin trên báo Thanh Niên, lúc 23h26' ngày 20/3, tại địa chỉ số 41 đường Nguyễn Thị Gắt (ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi), người dân phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi.
Khi phát hiện, bé nằm trong túi ni lông màu đen, bị côn trùng cắn. Người dân sau đó gọi báo cơ quan chức năng địa phương.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây bé gái, khoảng 1 ngày tuổi, nặng khoảng 2,7 kg. Bé gái sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi để chăm sóc sức khỏe.
Lực lượng chức năng sau đó đã đăng thông tin tìm người thân của bé gái bị bỏ rơi.