Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng cao su ở Đồng Nai, nội dung bức thư tay để lại gây chú ý

Chiều 14/7, người dân tại xã An Viễn (tỉnh Đồng Nai) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực lô cao su.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vào khoảng 13h30 cùng ngày, trong lúc đi làm rẫy, một người dân đã phát hiện bé trai được quấn khăn, đặt trên tấm vải trong lô cao su thuộc ấp 4, xã An Viễn. Ngay sau đó, người này đã trình báo cơ quan chức năng.

Bé sơ sinh được xác định còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 3,5kg, tình trạng sức khỏe ổn định, tỉnh táo. Cạnh nơi bé nằm là một tờ giấy viết tay, nguệch ngoạc dòng chữ: “Mẹ xin lỗi con, mẹ không có điều kiện nuôi. Mẹ mong người gặp được con sẽ lo cho con sống tốt hơn. Con sinh 8/7/2025, mẹ xin lỗi con nhiều lắm.”

la-thu-me-gui-cho-be-trai-bi-bo-roi-1752592011.jpg
 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã An Viễn đã đưa bé về Trạm Y tế xã để chăm sóc tạm thời và phát đi thông báo truy tìm thân nhân trong vòng 7 ngày. 

Nếu hết thời hạn quy định mà không có người đến nhận, địa phương sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

Hiện chính quyền xã đã thông báo vụ việc đến các cơ quan chức năng cấp huyện và đang phối hợp để xử lý theo đúng quy trình. Đồng thời, nhiều người dân địa phương bày tỏ mong muốn bé sớm được một mái ấm đón nhận và chăm sóc tử tế.