Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 12/03/2020 04:06 (GMT+7)

Đà Nẵng: Đại biểu ASEAN nhận lại đồng hồ gần 1 tỷ bỏ quên ở sân bay

Sáng 12/3, trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng cho biết, vừa trao lại đồng hồ của ông Adnin Musa (quốc tịch Brunei, thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN) để quên ở sân bay.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 11/3, ông Adnin Musa ra sân bay Đà Nẵng để lên chuyến bay VN121 đi TP HCM.

Khi đến TP HCM, người này phát hiện mình để quên chiếc đồng hồ hiệu Ulysse Nardin trị giá khoảng 40.000 USD (tương đương gần 1 tỷ), khi làm thủ tục soi chiếu an ninh, nên người này đã nhờ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng liên hệ với an ninh sân bay và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ tìm kiếm.

An ninh sân bay bàn giao đồng hồ lại cho bà Hong Ju Khee – PGĐ điều hành ASEAN BAC.

Nhận được thông tin, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh và tìm thấy chiếc đồng hồ này bị mắc vào khe của hệ thống soi chiếu.

Ông Hà Hữu Hoàng, Phó GĐ trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng, cho biết: "Đây là đồng hồ thương hiệu đắt tiền, trị giá khoảng 40.000 USD".

Xem thêm:Các hãng Đồng hồ Thụy Sỹ được yêu thích nhất

Đồng hồ hiệu Ulysse Nardin trị giá khoảng 40.000 USD ông Adnin Musa bỏ quên tại sân bay Đà Nẵng.

Ngay sau đó, trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã trao tài sản cho bà Hong Ju Khee - PGĐ điều hành ASEAN BAC, đang có mặt ở Đà Nẵng nhận giúp.

Theo tìm hiểu, ông Adnin Musa là quan chức cấp cao của Brunei. Trước đó, sáng 10/3, ông này đến Đà Nẵng tham dự cuộc họp tham vấn giữa Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) và các Bộ trưởng ASEAN, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì.

https://www.moitruongvadothi.vn/doi-song-xa-hoi/doi-song/da-nang-dai-bieu-asean-nhan-lai-dong-ho-gan-1-ty-bo-quen-o-san-bay-a65562.html

Cùng chuyên mục

Phụ nữ và xu hướng du lịch một mình
Trong những năm gần đây, bản đồ du lịch toàn cầu đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý khi ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn du lịch một mình như một cách khám phá thế giới và chính bản thân. Không còn là xu hướng cá biệt, “solo travel” đã trở thành một phong cách sống – nơi tự do, an toàn và trải nghiệm cá nhân được đặt lên hàng đầu.

Tin mới

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba"
Câu ca dao cho thấy ý nghĩa thiêng liêng, sự gắn kết, gần gũi của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Đây không chỉ là nơi hội tụ của tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên mà còn là điểm kết tinh bản sắc văn hóa dân tộc, hun đúc tinh thần đại đoàn kết toàn dân.