Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 08/06/2023 09:36 (GMT+7)

Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em

Từ ao nước tù, ô nhiễm, người dân làng Hưng Giáo, xã Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) đã ủng hộ 1,3 tỷ đồng để cải tạo thành bể bơi miễn phí dành cho trẻ em trong vùng.

Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 1.
Từ ao nước tù, ô nhiễm, người dân làng Hưng Giáo, xã Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) kêu gọi ủng hộ, đóng góp được số tiền 1,3 tỷ đồng để cải tạo thành "bể bơi khổng lồ" miễn phí cho trẻ em tập bơi, tắm mát vào mùa hè oi bức.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 2.
Trước khi được cải tạo thành bể bơi khổng lồ, nơi đây vốn là ao tù với nhiều loại rác thải, ô nhiễm.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 3.
Cách đây hơn 3 năm, nhiều người trong làng bắt đầu ấp ủ ý tưởng kêu gọi ủng hộ, đóng góp được số tiền 1,3 tỷ đồng để cải tạo thành "bể bơi khổng lồ" miễn phí cho trẻ em tập bơi, tắm mát vào mùa hè oi bức.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 4.
Hệ thống lọc nước, làm sạch được đầu tư nhằm cải tạo nguồn nước.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 5.
Mỗi buổi bơi đều có thành viên Ban Quản lý vận hành ao bơi làng Hưng Giáo trực, liên tục phát loa nhắc nhở các cháu bé bơi an toàn, đúng theo khung giờ quy định: Buổi sáng từ 7 đến 9 giờ; buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ để đảm bảo sức khoẻ.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 6.
Ao bơi làng Hưng Giáo có diện tích 1.100m2, tổng kinh phí hoàn thiện 1,3 tỷ đồng, bắt đầu hoạt động từ ngày 30/4.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 7.
Ông Lê Năng Công, Phó Ban Quản lý vận hành ao bơi làng Hưng Giáo cho biết, cách đây 3 năm ông bắt đầu ấp ủ ý tưởng cải tạo ao làng thành bể bơi cho trẻ em. Với mục đích phục vụ con em trong thôn làng Hưng Giáo biết bơi, phòng tránh đuối nước, nâng cao sức khỏe trong những ngày hè.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 8.
Theo ông Công, ao bơi làng Hưng Giáo có diện tích 1.100m2, tổng kinh phí hoàn thiện 1,3 tỷ đồng, bắt đầu hoạt động từ ngày 30/4. "Toàn bộ số tiền làm ao bơi do dân làng ủng hộ. Trong đó, có ba gia đình ủng hộ số tiền lớn hàng trăm triệu đồng".
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 9.
Trong những ngày hè oi ả, ao bơi miễn phí làng Hưng Giáo trở thành điểm vui chơi lý tưởng cho các em nhỏ nơi đây.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 10.
Anh Nguyễn Trọng Tỉnh (33 tuổi, trú thôn Lê Dương, xã Tam Hưng), đưa con Nguyễn Trâm Anh (2 tuổi) đến tắm mát và dạy các con tập bơi chia sẻ: "Đây là mô hình rất hay, tôi thấy an tâm khi đưa các con đến đây. Chính những ao bơi như thế này sẽ giúp hạn chế việc các con nhỏ đuối nước".
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 11.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 12.
Các em nhỏ chưa biết bơi được phụ huynh cẩn thận trang bị áo phao an toàn.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 13.
Nước trong bể bơi một tuần được thay 2 lần. Nguồn nước để bơm vào đây lấy từ giếng ngầm, qua bể lắng khoảng 3 ngày cho trong rồi mới bơm vào ao.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 14.
Ao bơi phân chia rõ khu vực của người lớn và trẻ em, quanh ao đều có các bậc thang lên, xuống. Theo đó, khu vực bơi của trẻ em có mực nước 0,8m còn người lớn 1,2m.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 15.
Trẻ em vô cùng thích thú khi tập bơi dưới làn nước mát.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 16.
Để đảm bảo an toàn, vệ sinh ông Bùi Xuân Vệ (60 tuổi), thành viên Ban quản lý vận hành ao bơi làng Hưng Giáo liên tục phát loa nhắc nhở các trẻ em không được đùa nghịch, té nước. "Cháu nào đã tắm 1 tiếng khẩn trương lên bờ để đảm bảo sức khỏe, ngày mai đến tắm tiếp, gia đình nào có con nhỏ dưới 1m phải có người thân xuống ao cùng", ông Vệ phát loa nhắc nhở. Ngoài ra, quanh ao bơi còn có 6 thành viên trong ban quản lý liên tục đi kiểm tra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 17.
Dưới ao bơi hàng trăm trẻ em thỏa thích nô đùa, tập bơi, tắm mắt. Trên bờ, hàng chục phụ huynh ngồi chuyện trò rôm rả. Những ngày hè oi bức có ao bơi miễn phí nằm giữa làng Hưng Giáo là niềm vui của rất nhiều người.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 18.
Những ngày nắng nóng oi bức vừa qua, mỗi ngày "bể bơi" này phục vụ miễn phí cho hàng trăm lượt khách nhí.
Hà Nội: Người dân chi tiền tỷ biến ao làng thành bể bơi miễn phí cho trẻ em - Ảnh 19.

Cùng chuyên mục

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc
Trong đời sống văn hoá đương đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp và các giá trị tinh thần đứng trước nhiều thử thách, vẫn có những con người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá. Ông Đỗ Hữu Thiện là một trong những người như thế.
Nhà văn Lê Xuân với “Lời đồng vọng 2”
Với sự tài trợ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhà văn Lê Xuân đã cho ra mắt tập sách “Lời đồng vọng 2” do Nhà xuất bản Văn học phát hành.
Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị
Trong giới nghiên cứu và hoạt động văn hoá, có thể nói Nguyễn Kiến Giang là một tên tuổi đặc biệt. Đến nay nhiều người có thể đã “quên” Nguyễn Kiến Giang, nhưng nhắc đến báo chí thời đổi mới, chúng ta còn nhớ hàng trăm bài báo với các bút danh Lương Dân, Lê Diên, Huyền Giang và nhiều bút danh khác nữa trên báo chí cả nước.
Thay lời muốn nói…
Năm 2001 tôi rất bất ngờ khi được gặp gỡ anh Trương Văn Đông (khi ấy là Phó Tổng Biên tập báo Đồng Khởi- tỉnh Bến Tre cũ, nay thuộc Vĩnh Long) ở một quán cà phê trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, TP.HCM… Và câu chuyện trở thành phóng viên chính thức đến từ năm 2001.

Tin mới

TP HCM tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah cho cơ sở y tế
Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập, ngành y tế TP Hồ Chí Minh tăng cường năng lực cho tuyến cơ sở thông qua tập huấn cập nhật hướng dẫn giám sát, chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm phát hiện sớm, xử trí kịp thời và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Bác thông tin tăng mạnh mức phạt nồng độ cồn trong năm 2026
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết lan truyền thông tin cho rằng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn sẽ được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026. Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin không chính xác.
'Tổng tài' Nguyễn Văn Thiên' lĩnh 2 năm tù
Chiều 30/1, sau một ngày xét xử, TAND khu vực 3 – Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú xã Ô Diên, Hà Nội) 24 tháng tù và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.