“Hát về anh”
Thắm thoát đã gần đến giỗ đầu một năm ngày NSND Thế Hiển mất (01/10/2025- 01/10/2026), dù anh đã từ giã cõi đời nhưng còn đó những nhạc phẩm anh đã viết nên bằng trái tim và khối óc, trong đó có nhạc phẩm “Hát về anh”…

Được xem là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ gắn bó với màu áo lính, bộ đội,… NSND Thế Hiển là người được mệnh danh “Người viết nhật ký bằng âm nhạc”. Lúc sinh thời, nhiều lần anh kể lại khoảnh khắc của từng nhạc phẩm trong suốt quãng đường đi thực tế cùng bộ đội. Nhạc phẩm “Hát về anh” được anh viết vào năm 1983, khi đến với biên giới phía Bắc, được sinh hoạt, ăn ngủ cùng anh em trong quân đội, anh đã cảm xúc viết nên nhạc phẩm này.

Danh ca Đình Văn, là người bạn thân thiết của NSND Thế Hiển, cả hai người xuất phát cùng một thời điểm và nổi tiếng cũng ở cùng một thời điểm, đã nói: “Thế Hiển là người sống rất tình cảm, ai đã từng tiếp túc với anh sẽ biết rõ điều này. Anh không câu nệ, khách sáo và nói là làm. Thế Hiển mất đi là nền âm nhạc Việt cũng mất đi một nhạc sĩ luôn sáng tạo, cống hiến cho âm nhạc…".

Cho đến nay, hàng loạt nhạc phẩm của anh cho đến nay đi đâu cũng được nghe, là: Hoàng hôn màu tím, Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà, Chuyện đời xưa chuyện đời nay, Nhong nhong nhong,... Đời này đã vắng bóng anh nhưng tên anh còn mãi trong lòng người yêu nhạc Việt. Xin mượn lại nhạc phẩm “Hát về anh” để một lần nữa được nhớ về anh.
