Làm rõ vụ cô gái tố gã đàn ông lạ mặt 'đụng chạm' khi ngồi cùng nhau trên tàu Metro

Một cô gái đi tàu Metro số 1 tố bị người đàn ông 35 tuổi quấy rối, phải chống trả quyết liệt. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an làm việc.

Chiều 14/8, trên tuyến tàu Metro số 1, chị P. đang ngồi thì bị một người đàn ông tên L.P.V.C. (35 tuổi) tiếp cận. Theo Tuổi Trẻ Online, C. mang ba lô trước ngực, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang kín mặt. Trong lúc ngồi gần, C. đã luồn tay dưới ba lô, chạm vào vùng nhạy cảm của chị P.

Ban đầu, chị P. phản ứng bằng lời nói nhưng đối tượng vẫn tiếp tục, buộc chị phải chống trả mạnh. Khi tàu dừng ở ga, C. bỏ chạy và trốn vào nhà vệ sinh nam.

hinh-anh-c-ngoi-canh-mot-co-gai-tren-tau-metro-duoc-1-nguoi-ghi-lai-1755247533.jpg
Hình ảnh C. ngồi cạnh một cô gái trên tàu Metro được 1 người ghi lại.

Chị P. quyết định đuổi theo để làm rõ vụ việc. Lực lượng bảo vệ Metro số 1 phối hợp cùng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bến Thành đã nhanh chóng có mặt, đưa C., chị P. và nhân chứng về trụ sở lấy lời khai.

Theo VTV, đại diện Công ty TNHH MTV Đường Sắt Đô Thị số 1 – HURC1 xác nhận vụ việc, cho biết tại các ga luôn có lực lượng cơ động túc trực phối hợp với PC06 - Công an TP.HCM để đảm bảo an ninh. Nhờ vậy, khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và đưa các bên liên quan về làm việc.

hinh-anh-c-tai-co-quan-chuc-nang-1755247533.jpg
Hình ảnh C. tại Cơ quan chức năng.

Khám xét người và ba lô của C., công an phát hiện một số thẻ, giấy tờ sinh viên nghi giả mạo dùng để ra vào một số trường đại học. 

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera, lấy lời khai để làm rõ hành vi của đối tượng.

(Tổng hợp)