Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Chủ nhật, 17/10/2021 10:50 (GMT+7)

Nam thanh niên chuyên chuốc thuốc mê hàng loạt bạn đồng tính để cướp tài sản

Tính đến khi bị bắt, nam thanh niên này đã chiếm đoạt điện thoại di động, đồng hồ, trang sức đắt tiền cùng số tiền mặt hơn 155 triệu đồng.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Nguyễn Phương Đông (SN 1997, ngụ TP. Thủ Đức) để điều tra về tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nam thanh niên chuyên chuốc thuốc mê hàng loạt bạn đồng tính để cướp tài sản Ảnh 1
Phạm Nguyễn Phương Đông tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc.

Theo đó, nhiều tháng qua, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) nhận được nhiều thông tin trình báo của các nạn nhân khi bị một thanh niên quen qua mạng xã hội Zalo lừa đảo chiếm đoạt tài sản và còn có hành vi cướp tài sản.

Chiêu thức mà thanh niên này thường dùng là mời các nạn nhân đi ăn uống tại những khu vực sang trọng, sau đó cho uống thuốc gây mê rồi cướp tài sản.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an TP. Vũng Tàu kiểm tra, bắt giữ Phạm Nguyễn Phương Đông, ngay sau khi Đông thực hiện vụ cướp tài sản với thủ đoạn bỏ thuốc gây mê vào bia của nạn nhân xảy ra tại một căn hộ ở TP. Vũng Tàu.

Nam thanh niên chuyên chuốc thuốc mê hàng loạt bạn đồng tính để cướp tài sản Ảnh 2
Số thuốc mê được thu giữ. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc.

Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận, thông qua mạng xã hội, Đông làm quen, khoe hình ảnh của mình với những người đồng tính. Sau đó hẹn gặp mặt, mời họ đi ăn uống rồi cho thuốc mê vào đồ uống khiến nạn nhân bất tỉnh để cướp tài sản.

Bằng thủ đoạn tương tự, Đông đã thực hiện thành công nhiều vụ cướp tài sản tại khu vực TP.HCM và TP. Vũng Tàu. Tính đến khi bị bắt, đối tượng này đã chiếm đoạt điện thoại di động, đồng hồ, trang sức đắt tiền cùng số tiền mặt hơn 155 triệu đồng.

Ngoài ra, Đông còn dùng thủ đoạn mượn điện thoại của các nạn nhân giả bộ nghe nhạc, sau đó âm thầm chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân vào tài khoản của mình.

Công an quận Bình Thạnh kêu gọi ai là nạn nhân của Đông đến Công an quận Bình Thạnh trình báo.

Cùng chuyên mục

Bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 23/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu khách là Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.
Một phụ nữ Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.
Cảnh báo mạo danh chính sách BHXH lừa đảo dịp cận Tết
Theo BHXH Việt Nam, lợi dụng nhu cầu mua sắm, giao dịch và đi lại tăng cao, các thủ đoạn mạo danh chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), sử dụng công nghệ cao giả mạo thông tin tung gói hỗ trợ ảo lừa đảo gia tăng, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi.

Tin mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 - NQ/TW và Nghị quyết số 80 -NQ/TW của Bộ Chính trị
Sáng ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Luật sư Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bộ NN&MT phản hồi việc cấp GCNQSDĐ cho đất lấn chiếm
Thửa đất có nguồn gốc lấn chiếm nhưng đã đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu. Tại địa phương, hạn mức đất ở tối đa là 200m2. Trong trường hợp này, người dân có thể chỉ đăng ký công nhận 100m2 đất ở hay không? Bạn đọc L.H.K. hỏi.