Người buồn nhất sau quyết định của Phương Oanh

Mỹ Anh (Phương Oanh) chưa phải là người đau đớn nhất sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Tập 43 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lên sóng tối 17/11 tiếp tục xoáy sâu vào hành trình tự chữa lành của Mỹ Anh (Phương Oanh) sau quyết định ly hôn đầy đau đớn với Đăng (Doãn Quốc Đam). Dẫu lý trí đã đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi cuộc hôn nhân nhiều tổn thương, trái tim người phụ nữ từng hạnh phúc vẫn không dễ dàng bình ổn chỉ sau một đêm.

Sự xuất hiện của Phương Oanh trong tập 43 phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tiếp tục gây sốt (Ảnh: FBNV).  Sự xuất hiện của Phương Oanh trong tập 43 phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tiếp tục gây sốt (Ảnh: FBNV). 

Ngay khi hoàn thành thủ tục ly hôn, Mỹ Anh chủ động tìm một căn hộ mới gần trường học của con trai. Cô muốn Minh ổn định lại cuộc sống nhanh nhất có thể, giảm tối đa xáo trộn tâm lý cho đứa trẻ vốn đã nhạy cảm. Giọng cô khi gọi điện báo cho bố cho thấy sự bình tĩnh đến lạ, như thể đã chuẩn bị cho biến cố này từ rất lâu nhưng phía sau vẻ bình thản ấy là vô vàn những buốt nhói khó gọi thành tên.

Ở một góc khác, Đăng - người đàn ông từng có tất cả: gia đình êm ấm, người vợ tận tụy, cậu con trai thông minh - lại trở về căn nhà mới trong cô độc. Vừa đặt chân tới, việc đầu tiên anh làm là đặt từng bức ảnh gia đình lên kệ, như một cách bấu víu vào chút ký ức đẹp còn sót lại. Ánh mắt buồn rười rượi, đầy hối tiếc của Đăng khiến khán giả không khỏi xót xa. Anh biết sai lầm của mình và càng thấm thía hơn khi nhìn khoảng trống rộng hoang hoải trong căn nhà không còn tiếng trẻ con hay hơi ấm gia đình.

Trong diễn biến tập này, Linh - người khơi nguồn cho những sóng gió đẩy cuộc hôn nhân của Mỹ Anh và Đăng đến bờ vực - đã trở lại sau thời gian dài vật lộn với những triệu chứng rối loạn tâm thần. Được điều trị, trấn an và cân bằng trở lại, điều đầu tiên cô muốn làm không phải thanh minh hay biện minh, mà là đối mặt.

Linh chủ động hẹn gặp, xin lỗi Mỹ Anh (Ảnh: NSX).  Linh chủ động hẹn gặp, xin lỗi Mỹ Anh (Ảnh: NSX). 

 

Linh hẹn gặp Mỹ Anh tại quán trà quen thuộc - nơi từng chứng kiến không ít những rung động, tổn thương và cả những hiểu lầm kéo dài. Trong cuộc trò chuyện ấy, Linh thông báo đã xin nghỉ việc ở Hoàng Tuấn và quyết định vào miền Nam làm lại cuộc đời. Cô biết mình không còn tư cách xuất hiện trong cuộc sống của Mỹ Anh - Đăng, nhưng trước khi rời đi, cô vẫn mang theo một day dứt duy nhất: “Có một người thực sự tôi muốn gặp… là bé Minh. Nhờ cô chuyển đến bé lời xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi tới nước này.”

Sự chân thành của Linh khiến khán giả rung động còn Mỹ Anh - người luôn đặt con lên hàng đầu - đáp lại bằng sự tử tế: “Trong mắt Minh, cô vẫn là cô hàng xóm dễ mến. Tôi không muốn cô là một vệt đen trong ký ức của con tôi.”

Cuộc đối thoại trở nên sâu sắc hơn khi Linh bật khóc, kể về ký ức tuổi thơ bị bào mòn bởi cảnh bố mẹ ly hôn. Hình ảnh Minh kéo chiếc vali ra khỏi căn nhà quen thuộc đã chạm vào vết thương cũ, khiến cô nhận ra hậu quả tàn nhẫn nhất của những sai lầm người lớn luôn đổ lên đôi vai nhỏ bé của một đứa trẻ.

Dù người lớn mang những nỗi đau riêng, khán giả vẫn nhất trí rằng người đáng thương và tổn thương nhất trong câu chuyện này là Minh - cậu bé chưa đủ lớn để hiểu hết rắc rối của người lớn nhưng lại quá nhạy cảm để không bị tổn thương.

Người tổn thương nhất sau tất cả chắc hẳn chính là Minh - cậu bé bất ngờ mất đi một gia đình trọn vẹn (Ảnh: NSX).  Người tổn thương nhất sau tất cả chắc hẳn chính là Minh - cậu bé bất ngờ mất đi một gia đình trọn vẹn (Ảnh: NSX). 

Ngay từ những tập đầu sau ly hôn, Minh đã nhiều lần bật khóc trong đêm vì nhớ bố. Cậu bé loay hoay trong cảm giác thiếu hụt, hoang mang và tủi thân, những cảm xúc mà người lớn đôi khi xem nhẹ nhưng lại khiến tâm lý trẻ nhỏ chao đảo. Việc phải chuyển nhà, phải thích nghi với môi trường mới, phải tập sống trong gia đình khuyết thiếu… tất cả đều là cú sốc lớn.

Cảnh Minh ôm chặt vali, mắt đỏ hoe khiến khán giả không khỏi thắt tim. Đó không chỉ là nỗi đau của một đứa trẻ mất đi mái ấm trọn vẹn mà còn là hình ảnh phản chiếu của một số hoàn cảnh ngoài đời - nơi trẻ em luôn là nạn nhân lớn nhất trong mọi cuộc tan vỡ của người lớn.

Dù hiểu cho quyết định dứt khoát của Mỹ Anh, nhiều khán giả vẫn mong cặp đôi sẽ có cơ hội hàn gắn. Lý do không chỉ vì Đăng đang thể hiện sự hối hận rõ rệt, hay vì Linh đã quyết định rời đi mà còn vì Minh - đứa trẻ cần sự hiện diện của cả bố lẫn mẹ.

Sự ăn năn của Đăng thể hiện trên từng chi tiết nhỏ: cách anh nhìn ảnh vợ con, cách anh im lặng trong căn nhà trống, cách anh nhớ lại những khoảnh khắc gia đình. Trong khi đó, Mỹ Anh - dù mạnh mẽ - vẫn mang một phần trái tim dành cho tổ ấm đã vỡ. Cô chưa từng giận Đăng mù quáng, chưa từng cấm Minh gặp bố, càng không cố gắng tách con khỏi người đàn ông ấy. Đó là sự trưởng thành và nhân văn khiến khán giả tin rằng ngọn lửa tình yêu dù đã leo lét nhưng vẫn chưa hoàn toàn tắt.

Còn Linh - với quyết định rời xa, với sự hối lỗi và tổn thương thật sự - đã tự khép lại chương sai lầm của mình. Cô không còn là mối nguy cho cuộc hôn nhân của Mỹ Anh nữa mà trở thành một mảnh ghép buồn của bộ phim.

Trong cuộc ly hôn này, ai cũng đau. Mỹ Anh mạnh mẽ nhưng tổn thương. Đăng ân hận nhưng bất lực. Linh sai lầm rồi vật vã tìm lại chính mình. Nhưng bé Minh mới là người chịu thiệt thòi nhất. Cậu bé mất đi mái ấm, mất đi những bữa cơm có cả bố mẹ, mất đi cảm giác an toàn mà tuổi thơ đáng lẽ phải có. Chính vì vậy, tập 43 không chỉ kể câu chuyện chữa lành của người lớn mà còn lay động khán giả bằng nỗi đau thầm lặng của một đứa trẻ mất đi một gia đình trọn vẹn.