Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Chủ nhật, 02/03/2025 21:28 (GMT+7)

Nhạc sĩ Dũng Liêm: Trải lòng với “Mưa bong bóng”…

Bài hát “Mưa bong bóng” đã kể lại câu chuyện của một cặp đôi tình cờ gặp gỡ nhau trong một cơn mưa, chàng trai đưa cô gái về và hai người yêu nhau… Mỗi khi vào mưa, nghe bài hát “Mưa bong bóng” lại thấm thía nhiều hơn.

Chuyện tình trắc trở, cô gái rời xa chàng trai dù lòng còn yêu thương, chàng trai đã phải ngậm ngùi cho cuộc tình hai người chẳng thành như đã ước hẹn và thầm trách cơn mưa ngày ấy “đã đưa em về”… Ca khúc “Mưa bong bóng” được nhạc sĩ Lý Dũng Liêm phổ thơ của tác giả Nhật Kiên Hà. Ca từ trong bài hát rất chân thực, gần gũi với người dân miền Tây Nam Bộ.

tm-img-alt
Lời bài hát “Mưa bong bóng”.

Tôi biết và gặp gỡ nhạc sĩ Lý Dũng Liêm cũng gần 10 năm, khi ấy ca sĩ- nhạc sĩ Đình Văn mở phòng trà ca nhạc ở đường Võ Văn Tần (quận 3), chúng tôi đến chơi và gặp nhạc sĩ Lý Dũng Liêm, ngồi trò chuyện với nhau đủ điều… Để phục vụ chương trình văn nghệ ở phòng trà, ca sĩ- nhạc sĩ Đình Văn đã hát rất nhiều bài hát mà tôi yêu thích như: “Nội tôi “ (Đình Văn sáng tác), “Hoàng hôn màu tím” (Thế Hiển), “Mưa bong bóng” của nhạc sĩ Lý Dũng Liêm.

Nhạc sĩ Lý Dũng Liêm có nhiều năm công tác trong ngành văn hóa ở địa phương, sáng tác nhiều bài hát về quê hương Kiên Giang và tình cảm lứa đôi, như: “Đất biển Kiên Giang”, “Đoàn kết chiến thắng Covid-19”, “Bên cầu nhớ mong”, “Chỉ còn là nỗi nhớ”,... Nhiều người còn nhớ năm 1997, cơn bão Linda ập đến bất ngờ, đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người dân vùng đất Nam Bộ. Trước hoàn cảnh tang thương ấy, nhạc sĩ Lý Dũng Liêm đã viết nên ca khúc “Sau cơn bão đi qua”,…

Điều dễ nhận biết ở nhạc sĩ Lý Dũng Liêm là trên vai anh lúc nào cũng “quẩy” theo cây đàn guitar.

tm-img-alt
Ảnh chụp nhạc sĩ Lý Dũng Liêm và tác giả.
Nhạc sĩ Lý Dũng Liêm sinh năm 1950, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Anh là hội viên Hội Văn nghệ Kiên Giang, hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam. Đến nay, anh đã có hơn 100 tác phẩm âm nhạc. Các sáng tác của anh rất mộc mạc, chân tình, mang nét dân ca Nam Bộ, gợi nên nhiều hình ảnh quê hương, con đò, dòng sông, cây cỏ và tràn đầy cảm xúc.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Kẻ xấu yêu cầu chuyển hàng trăm triệu vào số tài khoản 0446601..., cụ ông và cụ bà thoát lừa đảo ra sao?
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua, các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng ngày càng tinh vi, nhắm vào những người ít am hiểu về công nghệ thông tin, đặc biệt là người cao tuổi. Mới đây, Công an xã Mỹ Long, huyện Hương Sơn đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo, giúp người dân tránh khỏi nguy cơ mất tài sản.