Những giây phút cuối tại bệnh viện của ông Hoàng Nam Tiến
Mới đây, ông Đỗ Cao Bảo - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng Tập đoàn FPT đã có những chia sẻ đầy xót xa về khoảnh khắc hay tin ông Hoàng Nam Tiến phải cấp cứu trong bệnh viện, tiên lượng xấu. Những dòng hồi tưởng chân thật và day dứt của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý và để lại nhiều xúc động trong lòng cư dân mạng.

Trên trang cá nhân, ông Đỗ Cao Bảo kể lại chi tiết: "15h42: Vừa từ trong phòng làm việc bước ra hành lang thì nhận được tin dữ: 'Anh Tiến lại cấp cứu trong bệnh viện, tiên lượng xấu'. 'Anh em mình vào thăm anh Tiến ngay nhé'. 'Đợi anh Bình một chút rồi đi ngay'".
Ông tiếp tục nhớ lại từng khoảnh khắc: "15h44: Xuống đến sảnh công ty, anh Bình nói 'cả 4 anh em mình đi một xe, xe anh hay xe em cũng được, xe nào sẵn sàng thì đi xe ấy'. Trên xe, anh Bình nói 'để anh gọi cho Hải, con Tiến xem tình hình sao rồi', 'Anh gọi cho Ngọc Anh đi, để Hải nó tập trung vào việc cứu bố nó'".
Ông Bảo ghi nhớ từng khoảnh khắc và luôn mong đợi một phép màu sẽ xảy ra với người đồng nghiệp:"16h02: Đến sảnh bệnh viện, chúng tôi chạy nhanh đến phòng ICU. Hải, con Tiến đón anh Bình vào ICU, 3 chúng tôi đứng ngoài cửa, nhân viên bệnh viện mời chúng tôi ngồi ở ghế hành lang chờ, nhưng làm sao ngồi cho được. 16h12: Anh Bình từ phòng ICU bước ra vừa đi vừa nhìn chúng tôi rồi lắc đầu, 'bác sĩ vừa rút ống thở rồi'. Một tiếng khóc lớn của một bạn nữ bật ra. Chúng tôi cứ đứng lặng như vậy rất lâu. Chẳng biết làm gì, chúng tôi ngồi xuống ghế ở hành lang bệnh viện, như muốn chờ một tin tốt lành từ phòng ICU báo ra. Ngồi một lúc để ngấm nỗi đau, rồi cũng đến lúc bàn đến chuyện lo tang lễ cho Tiến như thế nào".
Trong dòng chia sẻ, ông Đỗ Cao Bảo cũng bày tỏ sự bàng hoàng và chưa thể chấp nhận sự thật: "Trên xe ô tô sau khi rời bệnh viện, mở Facebook, trên new feed hiện ngay một bài nói bóng gió 'bạn tớ vừa ra đi', rồi một loạt bài đưa tin 'Hoàng Nam Tiến đã mất'. Tôi sửng sốt và bực tức thật sự: 'Ai cho mọi người nói Tiến đã mất', có cả chửi thề nữa. Tôi vẫn chưa tin, vẫn chờ một cuộc gọi của Hải 'bố cháu qua cơn nguy kịch rồi'".
Dù là người có mặt tại ICU, trực tiếp nghe tin từ bác sĩ và từ người bạn đi cùng, ông Đỗ Cao Bảo vẫn nghẹn ngào thừa nhận: "Thế mà tôi chỉ tin rằng Tiến đã thực sự ra đi sau khi đọc hàng trăm bài chia buồn trên facebook của những người khác".
Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc dành cho ông Hoàng Nam Tiến - người được ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng lãnh đạo mà còn bởi sự gần gũi, nhân hậu và tình cảm chân thành dành cho gia đình, đồng nghiệp.

Theo thông báo chính thức từ website của Tập đoàn FPT, ông Hoàng Nam Tiến - thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Phần mềm FPT đã từ trần vào lúc 16h10 ngày 31/7/2025 vì đột quỵ, hưởng dương 57 tuổi.
"Tập đoàn FPT thông báo, 16h10 ngày 31/7/2025, ông Hoàng Nam Tiến, thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐH FPT, nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Phần mềm FPT đã từ trần vì đột quỵ, hưởng dương 57 tuổi" - trích từ thông báo tin buồn của FPT.
Sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng bạn bè, đồng nghiệp, người thân và cộng đồng công nghệ, giáo dục Việt Nam.