Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 24/02/2026 19:10 (GMT+7)

Những người yêu rác: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng - Gian khổ biết dành phần ai…”

Chúng tôi gặp nhau và chỉ nói về rác. Người đồng hành cùng tôi là ông Nguyễn Ngọc Hùng, nguyên lãnh đạo ngành ngoại vụ tại địa phương.

Có thể với một số người rác là “vô dụng”, bị vứt đi mỗi ngày nhưng lại là thứ chúng tôi dành nhiều tâm huyết và hành động nhất. Hiện tại, tôi cùng những người anh em đang có Công ty Cổ phần Đầu tư SAM TRANG REAL LAND & FARM - làm về lĩnh vực chính là bất động sản, lưu trú; nông nghiệp, trồng rừng; đặc biệt là xử lí và tiêu hủy rác thải sinh hoạt.

nhung-nguoi-yeu-rac-1771934623.jpg
Tác giả và ông Nguyễn Ngọc Hùng.

Ở tuổi nghỉ hưu, anh Nguyễn Ngọc Hùng chọn bắt đầu lại bằng một hành trình khác thường: xử lý rác thải sinh hoạt. Chúng tôi không làm vì lợi nhuận. Chúng tôi làm vì một điều đơn giản: yêu môi trường.

Rác - Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Chuyến đi thực địa tại các bãi rác ở một số tỉnh khiến tôi lặng người. Những ngọn núi rác chất cao như ám chỉ sự thờ ơ kéo dài hàng thập kỷ. Rác thải sinh hoạt, nhựa dùng một lần, bao bì ni lông… nằm ken dày trên mặt đất, ngấm vào nước, bốc mùi, và hơn hết chưa từng được phân loại.

Rác đang giết dần môi trường sống của chúng ta và nếu không thay đổi từ gốc rễ, những bãi rác ấy sẽ còn lớn thêm bằng chính sự thờ ơ của từng người.

thuc-dia-tai-bai-rac-1771934623.jpg
Tác giả trong chuyến khảo sát, ghi lại thực trạng để lan toả thông điệp bảo vệ môi trường.

Yêu môi trường không phải bằng lời nói

Như đã đề cập ở phần trên, anh Nguyễn Ngọc Hùng, người đàn ông ngoài 60 tuổi chọn dành trọn tâm sức cuối đời mình cho việc xử lý rác. Anh âm thầm tìm giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt. “Làm được một bãi rác sạch, cứu được một dòng suối, giúp được một nhóm người cũng là một việc thiện rồi”- anh Hùng chia sẻ. Và tôi hiểu, đây là điều không phải ai cũng sẵn sàng dấn thân.

Tôi - một người từng quen với phòng họp sang trọng, các thương vụ thương mại,… nay cũng sẵn sàng lội bùn, đi vào các bãi rác thực địa, chụp ảnh, ghi nhận và kết nối để lan tỏa thông điệp sống xanh - sống sạch - sống có trách nhiệm.

xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-1771934577.jpg
Tác giả và ông Nguyễn Ngọc Hùng thảo luận về tình hình bãi rác ở Sóc Trăng.

Một hành đồng nhỏ - Một thay đổi lớn

Rác thải không tự sinh ra. Rác thải sinh hoạt - là kết quả của thói quen sống mỗi ngày. Vậy nên nếu bạn phân loại rác tại nhà - bạn đang giúp công nhân môi trường và giảm tải ô nhiễm.

Nếu bạn giảm dùng nhựa một lần, bạn đang cắt đứt chuỗi rác độc hại từ đầu nguồn. Nếu bạn chia sẻ bài viết này, bạn đang giúp lan tỏa ý thức đến cộng đồng. Chúng ta không cần làm điều gì vĩ đại, chỉ cần bắt đầu từ việc nhỏ, làm đều đặn và có trách nhiệm.

rac-thai-sinh-hoat-1771934624.jpg
Núi rác chất cao - biểu tượng đáng báo động cho vấn đề môi trường đô thị.

Chúng tôi chọn yêu rác vì yêu môi trường sống của chính mình. Chúng tôi làm vì muốn góp phần làm cho môi trường Việt Nam sạch, đẹp hơn. Có thể người ta vẫn chưa hiểu chúng tôi đang làm gì. Nhưng chúng tôi biết rõ mình đang vì ai, vì những thế hệ sau, vì từng nhành cây ngọn cỏ, vì bầu không khí chúng ta hít thở mỗi ngày.

bai-rac-o-ngoai-thanh-1771934624.jpg
Một góc bãi rác lớn ở ngoại thành, rác thải sinh hoạt chưa qua phân loại, bốc mùi nồng nặc.

Chúng tôi mong rằng bài viết này không chỉ là một câu chuyện, mà là một lời mời gọi. Hãy cùng chung tay. Hãy bắt đầu từ hôm nay vì một môi trường Việt Nam xanh - sạch - đẹp! Hãy ngừng xem rác là thứ bị bỏ đi vì có những người đang sống bằng những gì ta vô tâm vứt bỏ. Và hơn hết, hãy hành động trước khi môi trường kêu cứu.

Cùng chuyên mục

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc
Trong đời sống văn hoá đương đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp và các giá trị tinh thần đứng trước nhiều thử thách, vẫn có những con người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá. Ông Đỗ Hữu Thiện là một trong những người như thế.
Nhà văn Lê Xuân với “Lời đồng vọng 2”
Với sự tài trợ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhà văn Lê Xuân đã cho ra mắt tập sách “Lời đồng vọng 2” do Nhà xuất bản Văn học phát hành.
Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị
Trong giới nghiên cứu và hoạt động văn hoá, có thể nói Nguyễn Kiến Giang là một tên tuổi đặc biệt. Đến nay nhiều người có thể đã “quên” Nguyễn Kiến Giang, nhưng nhắc đến báo chí thời đổi mới, chúng ta còn nhớ hàng trăm bài báo với các bút danh Lương Dân, Lê Diên, Huyền Giang và nhiều bút danh khác nữa trên báo chí cả nước.
Thay lời muốn nói…
Năm 2001 tôi rất bất ngờ khi được gặp gỡ anh Trương Văn Đông (khi ấy là Phó Tổng Biên tập báo Đồng Khởi- tỉnh Bến Tre cũ, nay thuộc Vĩnh Long) ở một quán cà phê trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, TP.HCM… Và câu chuyện trở thành phóng viên chính thức đến từ năm 2001.

Tin mới

Bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 23/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu khách là Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.