Tài xế bỏ trốn khi gặp chốt kiểm tra, kinh hoàng với thứ được giấu bên trong xe tải chở hàng

Tài xế đã vận chuyển một lô hàng cấm với số lượng và giá trị không tưởng.

Sự kiện bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, khi cơ quan cảnh sát tỉnh Chiang Rai, Thái Lan nhận được thông tin tình báo quan trọng về một lô hàng cấm lớn chuẩn bị được buôn lậu từ khu vực huyện Wiang Kaen vào nội địa. Ngay lập tức, Đại tá Manop đã chỉ đạo Trung tá Cảnh sát Suphakorn Phromcharoen, Cảnh sát trưởng đồn Wiang Kaen, huy động lực lượng phối hợp.

xe-cho-hang-cam-1752898245.jpg
 

Lực lượng đặc nhiệm bao gồm cảnh sát địa phương, Trung đoàn Biệt kích 3103 và 3104, Cảnh sát biển, cùng chính quyền huyện Wiang Kaen đã nhanh chóng triển khai kế hoạch. Một trạm kiểm soát tạm thời được bí mật thiết lập tại Ban Chedi Thong, Làng số 21, Tiểu khu Por, Huyện Wiang Kaen, một điểm nóng thường xuyên của các hoạt động buôn lậu qua biên giới. Địa điểm này được chọn kỹ lưỡng dựa trên phân tích tình hình và các tuyến đường mà tội phạm thường lợi dụng để vận chuyển hàng cấm.

Khoảng thời gian sau đó, không khí tại trạm kiểm soát trở nên căng thẳng khi một chiếc xe bán tải Nissan Navara màu trắng, mang biển số Yoj 1678 Chiang Mai, xuất hiện trong tầm nhìn. Khi phát hiện sự hiện diện của cảnh sát, tài xế chiếc xe bán tải đã có hành động bất thường, nhanh chóng quay đầu và tăng tốc bỏ chạy vào màn đêm. Hành động này càng củng cố nghi ngờ của lực lượng chức năng về số lượng hàng cấm đang được vận chuyển.

canh-sat-kiem-tra-xe-cho-hang-cam-1752898245.jpg
 

Cuộc truy đuổi căng thẳng diễn ra ngay lập tức. Cảnh sát đã kiên quyết bám theo chiếc xe khả nghi. Sau một quãng đường khoảng 800 mét từ trạm kiểm soát, chiếc xe bị bỏ lại trong một khu rừng rậm, lợi dụng địa hình hiểm trở và bóng tối để tẩu thoát. Điều này cho thấy sự liều lĩnh và thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm ma túy.

Qua khám xét chiếc xe bán tải bị bỏ lại, lực lượng chức năng đã tìm thấy một khối lượng ma túy khổng lồ đến khó tin. Khoảng 4 triệu viên ma túy loại 1 (ma túy đá dạng viên) được đóng gói cẩn thận trong 20 bao tải rơm, mỗi bao được ngụy trang thành một chiếc ba lô để dễ dàng vận chuyển. Ước tính, mỗi bao chứa khoảng 200.000 viên ma túy. Giá trị của lô hàng này trên thị trường chợ đen được cho là rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tổ chức tội phạm.

Bên trong cabin xe, cảnh sát còn thu giữ một tài liệu hướng dẫn sử dụng xe, ghi rõ tên chủ xe là anh Chaiwat, 28 tuổi, trú tại xã San Ton Mue, huyện Mae Ai, tỉnh Chiang Mai. Đây là một manh mối quan trọng giúp cơ quan điều tra xác định danh tính và truy bắt đối tượng liên quan.

tich-thu-tang-vat-1752898277.jpg
 

Toàn bộ tang vật, cùng với chiếc xe bán tải và các tài liệu liên quan, đã được chuyển giao về Đồn Cảnh sát Wiang Kaen để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Thiếu tướng Kittakorn Chantra, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Pha Muang, cùng Thiếu tướng Manop Senakul, Tư lệnh Cảnh sát tỉnh Chiang Rai, đã trực tiếp chỉ đạo Thiếu tướng Suphakorn Phromcharoen, Cảnh sát trưởng đồn Wiang Kaen, Thiếu tướng Anuwat Panyanant, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Chao Tak và Thiếu tướng Chakkraphong Sodsi, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm 31, kiểm tra và đốc thúc công tác điều tra.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương mở rộng điều tra, truy tìm những đối tượng có liên quan trong đường dây buôn bán ma túy này. Mục tiêu không chỉ là bắt giữ tài xế đã tẩu thoát mà còn là triệt phá toàn bộ mạng lưới tội phạm, từ kẻ chủ mưu, người vận chuyển cho đến các mắt xích tiêu thụ.

Vụ bắt giữ này một lần nữa khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng Thái Lan trong nỗ lực ngăn chặn dòng chảy ma túy từ biên giới vào nội địa, góp phần giữ vững an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.