Thực hư chuyện người đàn ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống vạ vật ở vỉa hè vì bị vợ con hắt hủi

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cùng câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi phải sống vạ vật ngoài đường giữa thời tiết nắng nóng, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo chia sẻ, nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn P. (SN 1954), lập gia đình hơn 40 năm trước và có một con trai sinh năm 1982. Vừa qua, khi ông P. bị bệnh nặng, người vợ tiết lộ con trai không phải con ruột của ông. 

cau-chuyen-duoc-chia-se-gay-xon-xao-mang-xa-hoi-1754746192.jpg
Câu chuyện được chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội.

Sau đó, ông không còn nơi ở, phải ngồi trước cửa nhà số 1/440 Chợ Hàng (TP Hải Phòng). Sự việc khiến dư luận bức xúc, lên án sự vô tâm của vợ con ông, đồng thời mong cơ quan chức năng vào cuộc giúp ông có chỗ ở ổn định.

Trao đổi với Báo Công an Nhân dân ngày 9/8, lãnh đạo UBND phường Lê Chân (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, địa phương đang xác minh và rà soát để có phương án hỗ trợ ông P., người bị cho là bị vợ con hắt hủi, hiện phải sống ở vỉa hè.

Kết quả xác minh cho thấy, ông P. từng kết hôn với bà T., có con trai tên Đ. sinh năm 1982. Hai người ly hôn năm 1996 nhưng sau đó quay lại chung sống. Tuy nhiên, căn nhà khi ấy đã đứng tên anh Đ. 

hinh-anh-ong-p-ngoi-o-via-he-1754746192.jpg
Hình ảnh ông P. ngồi vạ vật ở vỉa hè.

Gần đây, lấy lý do ông P. không phải bố đẻ, anh Đ. không cho ông vào nhà, khiến ông phải sống ngoài đường. Chính quyền địa phương cũng đã mời hai người anh em ruột của ông P., đều sống tại TP Hải Phòng, đến làm việc để nghe ý kiến gia đình.

Tương tự, lãnh đạo phường Lê Chân cũng xác nhận với Báo Lao Động rằng, ông P. có hai người anh em, một người ở đường Miếu Hai Xã và một người ở đường Tô Hiệu. 

Địa phương đã mời họ đến làm việc, đồng thời rà soát chế độ chính sách mà ông P. đủ điều kiện hưởng để kịp thời hỗ trợ.

(Tổng hợp)