Hôm nay (2/6), ông Th.V.D (cư trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), cho biết con trai ông là em T.N.Q.H. (học sinh lớp 8) đã được gia đình tìm thấy vào cùng buổi sáng sau hơn một tuần mất tích không rõ lý do.
Trước đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan công an và nhờ sự hỗ trợ tìm kiếm khi em H. bất ngờ mất liên lạc hoàn toàn.
Ông D. cho hay con trai mình hiện đang có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, do đó sau khi rời khỏi nhà đã cắt đứt mọi liên hệ với người thân.

Khi được tìm thấy, em rơi vào trạng thái hoảng loạn, nên gia đình dự định sẽ cho em nghỉ ngơi một thời gian trước khi tìm hiểu cụ thể nguyên nhân vụ việc.
Gia đình cũng bày tỏ sự biết ơn tới những người đã chia sẻ thông tin, hỗ trợ và động viên suốt thời gian tìm kiếm em H.
Trước đó, ngày 1/6, Công an TP Hà Nội đã phát đi thông báo truy tìm tung tích em H. Theo mô tả, em cao khoảng 1m68, tóc ngắn, đeo kính cận, mặc áo phông màu ghi cổ tròn, quần đùi, và đi xe đạp Thống Nhất màu trắng có giỏ nhựa.
Theo thông tin từ người nhà, sáng 23/5, em H. rời nhà bằng xe đạp và sau đó mất tích. Khi không thể liên lạc được, gia đình đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.