Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 09/02/2023 21:10 (GMT+7)

Tình tiết mới vụ học sinh lớp 3 bị xe đưa rước cán tử vong khiến người mẹ ngã quỵ khi vừa hay tin

Bước đầu, công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) xác định tai nạn xảy ra là do lỗi vô ý của tài xế thiếu quan sát khi lùi xe đã va vào cháu P.Q.C. khiến nạn nhân bị cán tử vong.

Ngày 9/2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, thu thập các chứng cứ liên quan vụ tai nạn "Xe đưa rước lùi xe cán chết học sinh lớp 3" để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 12h35 ngày 8/2, xe đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 chở học sinh đến trước cổng Trường tiểu học Hà Huy Giáp (khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) cho các em xuống xe.

Sau đó, xe này lùi lại không may va chạm với em P.Q.C., 8 tuổi, học sinh lớp 3/18 Trường tiểu học Hà Huy Giáp, khiến học sinh này tử vong tại chỗ.

Tình tiết mới vụ học sinh lớp 3 bị xe đưa rước cán tử vong khiến người mẹ ngã quỵ khi vừa hay tin Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Công an TP Biên Hòa cũng đã lấy lời khai của tài xế xe đưa rước để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, công an xác định tai nạn xảy ra là do lỗi vô ý của tài xế thiếu quan sát khi lùi xe đã va vào cháu P.Q.C. khiến nạn nhân bị cán chết.

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp chia sẻ nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức bán trú cho học sinh.

Theo ông Thuấn, cô H.T.N chủ nhiệm lớp 3/18 có 48 học sinh thì có 29 học sinh được cô giáo H.T.N đưa về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh.

Phụ huynh của 29 học sinh này đã gửi gắm cô N., vì vậy, cô N. hợp đồng với nhà xe để đưa đón học sinh từ trường trở về nhà cô và từ nhà cô về trường để học buổi 2.

Tình tiết mới vụ học sinh lớp 3 bị xe đưa rước cán tử vong khiến người mẹ ngã quỵ khi vừa hay tin Ảnh 2
Người mẹ ngã quỵ, khóc ngất khi biết tin con gái gặp nạn tử vong.

Phía nhà trường nắm được sự việc cô N. đưa học sinh về nhà ăn trưa, nghỉ trưa, tuy nhiên, đây là nhu cầu của phụ huynh. Việc ký hợp tác đưa đón là do cô N., các phụ huynh và nhà xe thoả thuận. Nhà trường không đứng ra ký hợp đồng với nhà xe hay phụ huynh. Cô N. không đưa học sinh về nhà dạy thêm mà chỉ đưa học sinh về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh vì trường không tổ chức bán trú.

Như tin đã đưa, khoảng 12h15 cùng ngày, em C. cùng các bạn lớp 3/18 trường tiểu học Hà Huy Giáp (KP5, phường Trảng Dài) được xe ô tô đón từ nhà cô giáo đến trường.

Các học sinh này xuống xe khi xe tới cổng trường.

Tiếp đó, do không quan sát kỹ càng, tài xế cho lùi xe khiến em C bị té ngã. Bánh xe cán qua người khiến em C. tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, người mẹ đến hiện trường và gào khóc thảm thiết khi hay tin con gái gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Cùng chuyên mục

Chính phủ đề xuất giảm tiếp 2% VAT đến hết năm 2024
Chính phủ vừa có Tờ trình số 177/TTr-CP gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 97 dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thị xã Gò Công thay “áo mới”
Ngày 1/5/2024 là ngày thị xã Gò Công chính thức trở thành thành phố Gò Công theo Nghị quyết số 1013/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.