TP.HCM: Buổi đăng ký lớp bán trú mập mờ tại Trường THCS Nguyễn Hồng Đào

Nhiều phụ huynh ở xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc huyện Hóc Môn) từ đêm hôm trước đã có mặt xếp hàng để đăng ký suất bán trú cho con. Đến khi Trường THCS Nguyễn Hồng Đào mở cửa, bên trong đã có sẵn hàng chục người ngồi chờ.
phu-huynh-phan-anh-buoi-dang-ky-lop-ban-tru-cua-truong-thcs-nguyen-hong-dao-co-van-de-1754582083.jpg
Phụ huynh phản ánh buổi đăng ký lớp bán trú của Trường THCS Nguyễn Hồng Đào có vấn đề.

Chiều 6/8, ông Nguyễn Hải phản ánh tới Ngày Nay những chuyện mập mờ xảy ra tại buổi đăng ký lớp bán trú cho học sinh lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Hồng Đào vào sáng cùng ngày. Phụ huynh này nghi ngờ có khuất tất trong quá trình tổ chức của nhà trường, gây bức xúc trong lòng hàng chục gia đình tại địa phương.

Theo đó, Trường THCS Nguyễn Hồng Đào thông báo sẽ tổ chức phát đơn đăng ký học lớp 2 buổi/ngày năm học 2025 - 2026 vào lúc 7h30 sáng ngày 6/8/2025 với số lượng 76 suất; địa điểm diễn ra tại trường và trường chỉ phát đơn duy nhất trong ngày.

Trường lưu ý, phụ huynh đến đăng ký học phải xếp hàng lấy đơn điền thông tin và nộp lại cho nhà trường. Trường không cử nhân viên ghi danh đăng ký bán trú ngoài cổng trường, phụ huynh không ghi thông tin học sinh đăng ký cho bất kỳ người nào tự xưng là nhân viên trường... Mọi trường hợp đăng ký ngoài trường sẽ không được giải quyết.

Theo thông báo này và vì nhiều lý do khác nhau, hàng chục phụ huynh đã mang theo thức ăn, nước uống, mùng mền xếp hàng trước cổng trường từ tối ngày 5/8 với hy vọng có được một suất bán trú cho con. Bản thân anh Hải có mặt ở cổng trường vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 6/8, lúc này hàng chục người đã đến trước anh.

“Để tránh chen lấn và tôn trọng lẫn nhau, các phụ huynh tự ghi danh sách vào giấy theo thứ tự người đến trước, người đến sau. Tuy nhiên, khi nhà trường mở cổng để phụ huynh vào, chúng tôi đã thấy có sẵn gần 20 người ngồi đợi từ lúc nào không hay, bằng cách nào không rõ. Vậy là sao?”, phụ huynh này bức xúc.

cac-phu-huynh-tu-ghi-danh-sach-vao-giay-theo-thu-tu-nguoi-den-truoc-nguoi-den-sau-1754582083.jpg
Các phụ huynh tự ghi danh sách vào giấy theo thứ tự người đến trước, người đến sau.

Trong những đoạn video mà anh Hải cung cấp, nhiều người khác cũng tỏ thái độ bất bình với cách tổ chức kỳ lạ của Trường THCS Nguyễn Hồng Đào. Các phụ huynh sau đó yêu cầu gặp Ban Giám hiệu để làm rõ thì một hiệu phó ra trao đổi và chia sẻ thông tin. “Nhưng họ vẫn không trả lời được vì sao có 20 người ngồi sẵn trong trường giành suất, khi trường chưa mở cửa?!”, theo anh Hải.

Các phụ huynh cho biết thêm, dư luận xung quanh Trường THCS Nguyễn Hồng Đào đang có tin đồn, mỗi suất bán trú được mua bán với giá 2 triệu đồng. “Môi trường giáo dục như thế là không công bằng, vậy thì làm sao có thể dạy dỗ các con được?”, anh Hải đánh giá.

Phóng viên nhiều lần liên lạc qua số điện thoại mà bà Võ Thị Đào - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hồng Đào công bố trong kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 - 2026 để trao đổi thông tin xoay quanh vấn đề này nhưng không có ai nhấc máy, không phản hồi tin nhắn. Số điện thoại cố định của nhà trường hiện cũng không kết nối.

Trao đổi với phóng viên vào sáng nay 7/8, ông Phạm Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết sẽ kiểm tra những thông tin mà phụ huynh phản ánh xảy ra tại trường THCS Nguyễn Hồng Đào.