Đến hiện tại, đường đua linh vật năm 2025 đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các linh vật rắn của các địa phương với đủ màu sắc, kích thước, hình dạng đã được trình làng, nhận
được sự quan tâm và thích thú của người dân cả nước.
Cũng từ đây, mỗi người đã tìm ra "Hoa hậu và Nam vương rắn 2025" trong lòng mình. Cùng chiêm ngưỡng lại loạt hình ảnh các linh vật rắn của các địa phương trong năm mới này:
Linh vật rắn của Phú Yên
"Bé Na" với gương mặt hài hước tại Nha Trang.
"Nam vương rắn" của Đà Nẵng năm nay nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
"Bé Na" ở Tân Phú - TP.HCM.
Rắn siêu nhân của tỉnh Bình Định năm nay.
Cặp tượng rắn linh vật được đặt tại Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.
Linh vật rắn đầy sống động của Bạc Liêu.
Cặp "bé Na" của Phú Thọ được nhiều người bình chọn là "Hoa hậu rắn" năm nay.
"Rắn hạnh phúc" - linh vật của tỉnh Bắc Giang năm nay.
Tác phẩm đến từ Quảng Trị cũng từng gây sốt cộng đồng mạng. Tượng linh vật rắn này được đặt tại farmstay Mây Lưng Đồi, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.
Linh vật rắn đặt tại Làng Văn hoá Du lịch Chợ Lách (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).
Việt Nam đã vươn lên trở thành điểm đến châu Á được du khách Pháp lựa chọn nhiều nhất trong mùa Hè năm nay, với lượng khách tăng trưởng 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ hôm nay (13/10), nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa dông kéo dài, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ chỉ đạt 0,5% vào năm 2026, giảm mạnh so với mức 2,4% trong năm nay.
Bạo lực học đường không còn là vấn đề xa lạ với xã hội hiện nay, đây là vấn nạn thách thức nghiêm trọng đối với ngành giáo dục, gia đình và toàn xã hội. Thời gian qua đã xảy ra những vụ việc bạo lực học đường rất đáng tiếc giữa học sinh với nhau, giữa học sinh với giáo viên, hoặc thậm chí với phụ huynh, đã gây nên hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần và đạo đức xã hội.
Công an TP Hà Nội nhận định, hành vi của người đàn ông này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang, lo sợ và gây ra bức xúc cho người dân.
Đằng sau hành trình cứu trợ người dân vùng lũ Thái Nguyên là muôn vàn hiểm nguy rình rập mà những người cứu trợ như anh Bùi Tùng phải đối mặt, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh hơn bao giờ hết.