Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ bảy, 22/07/2023 13:45 (GMT+7)

Xét xử vụ 'chuyến bay giải cứu': Nhiều bị cáo được Viện Kiểm sát đề nghị lại mức án

Trong phần đối đáp chiều ngày 21/7/2023, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị lại mức án đối với một số bị cáo, trong đó có bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

tm-img-alt
Các bị cáo tại phiên toà.

Cụ thể, đại diện Viện Kiểm sát đã thay đổi đề nghị mức án cho một số bị cáo theo hướng giảm nhẹ hơn so với lần đề nghị đầu tiên vào ngày (17/7).

Theo đó, trong nhóm tội “Nhận hối lộ”, Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt đối với các bị cáo: Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội) từ 3 – 4 năm tù (trước đó là 4 – 5 năm tù); Trần Văn Dự (cựu Cục phó Cục Quản lý Xuất nhập cảnh) từ 8 – 9 năm tù (trước đó là 9 – 10 năm tù).

Bị cáo Vũ Hồng Nam (cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) bị đề nghị từ 3 – 4 năm tù (trước đó là 4 – 5 năm tù); Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) bị đề nghị 7 – 8 năm tù (trước đó là 8 – 9 năm tù).

Với nhóm tội “Đưa hối lộ”, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Vũ Thùy Dương (Giám đốc Công ty Lữ Hành Việt) từ 2 - 3 năm tù, cho hưởng án treo nhưng cần thời gian thử thách. Bị cáo Phạm Bá Sơn (nhân viên Công ty Thái Hòa) 18 – 20 tháng tù cho hưởng án treo. Bị cáo Tào Đức Hiệp (Công ty Công đoàn Đường sắt) từ 18 – 20 tháng tù cho hưởng án treo.

Với nhóm tội “Môi giới hối lộ”, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt Trần Quốc Tuấn từ 2- 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội) bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ”, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt từ 5 – 6 năm tù (trước đó là 6 – 7 năm tù). Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng cho biết Tuấn đã khắc phục toàn bộ số tiền 1,85 triệu USD, Viện Kiểm sát đề nghị trả lại cho Nguyễn Anh Tuấn 210.000 USD, 146 miếng vàng, hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản số tiền 1 tỉ đồng tại ngân hàng SHB.

Ở nhóm tội “Đưa hối lộ”, bị cáo Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng đề nghị được trả lại số tiền 800.000 USD, tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho biết số tiền này được dùng vào việc "chạy án" nên không có căn cứ để trả lại.

Cuối giờ chiều 21/7, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu” đã khép lại phần tranh tụng, Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào nghị án.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội) tỏ rõ sự ăn năn, hối cải. “Bị cáo phạm tội từ sai phạm trong công tác xử lý công việc. Đây là sai lầm hết sức nghiêm trọng với bị cáo, làm mất đi toàn bộ quá trình 28 năm công tác, nỗ lực phấn đấu của bản thân”, ông Dũng nói.

Bị cáo Dũng cho biết, bản thân rất ăn năn, hối cải. Với sai lầm đó không chỉ khiến bản thân phải nhận kết cục như ngày hôm nay mà còn khiến cả gia đình gặp nhiều nhiều khó khăn, buồn tủi suốt thời gian qua. Sai phạm của bị cáo cũng làm ảnh hưởng các cơ quan, ban ngành nơi mình từng công tác, làm việc. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân. Sai lầm của bị cáo làm ảnh hưởng đến chủ trương tốt đẹp, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Bị cáo xin lỗi các công dân về cách ly tại Hà Nội lúc dịch Covid-19 bùng phát. Sai lầm của bị cáo đã làm công dân khó khăn càng trở nên khó khăn hơn. Theo bị cáo Chử Xuân Dũng, những ngày qua, đối với bị cáo là những ngày đau khổ nhất cuộc đời. Tới đây, dù Tòa có thể tuyên án thấp nhất với sai phạm của bị cáo, nhưng lương tâm của bị cáo cũng sẽ là một phán xét nữa từ nay đến hết cuộc đời.

Sau cùng, bị cáo Chử Xuân Dũng bày tỏ mong muốn được Tòa dành cho mình và tất cả các bị cáo một đặc ân, khoan hồng để thể hiện rõ sự bao dung của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Mong nhận của bị cáo một lời xin lỗi chân thành nhất”, bị cáo Chử Xuân Dũng nói.

Tại phiên tòa, bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) cũng chia sẻ, đã dành cả cuộc đời “hy sinh phấn đấu”, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và "không bao giờ có bất cứ khái niệm chạy chọt, ý tưởng tơ hào tiền Nhà nước, trục lợi doanh nghiệp trong quá trình công tác”. Khi được phân công là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, bị cáo chỉ mong “đóng góp phần nhỏ bé của mình”. Khi xuất hiện các chuyến bay "giải cứu", cựu Thứ trưởng thừa nhận đã "mắc phải sai lầm hết sức nghiêm trọng. Bị cáo vô cùng ăn năn, hối hận”.

Bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân vì gây hậu quả nghiêm trọng, mong được hưởng khoan hồng.

Cùng chuyên mục

Bà Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản từ trại tạm giam
Ngày 26/4, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội 'Loạn luân"
Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932; ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi "Loạn luân".
Đề nghị truy tố cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.
Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên
Ngày 19/3, tại Phòng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kêu oan của Trần Thị Hiền (sinh năm 1975, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết 2019) và Vì Thị Thu (sinh năm 1982) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.