Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 16/05/2024 09:27 (GMT+7)

Xót xa hình ảnh mẹ quỳ khóc trước biển chờ con trai 6 tuổi trở về sau 4 ngày mất tích

Mẹ bé đã quỳ trước biển cả, gục khóc cầu nguyện mong có phép màu xảy ra.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người mẹ gục khóc, quỳ trước bãi biển mong phép màu diệu kỳ đến với con trai mất tích khiến không ít người xót xa. Theo đó, bé trai mất tích được xác định là Lê Phước N. (SN 2018, trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Bé N. có biểu hiện tăng động và hàng ngày được gia đình gửi đến học tại một trường mầm non trên địa bàn thị trấn Lăng Cô. Vào ngày 12/5 do là ngày nghỉ nên N. được 2 cô giáo đưa về trông giữ tại điểm trông giữ trẻ riêng.

Xót xa hình ảnh mẹ quỳ khóc trước biển chờ con trai 6 tuổi trở về sau 4 ngày mất tích Ảnh 1
Hình ảnh khiến nhiều người xót xa.

Đến khoảng 15h cùng ngày, 2 cô giáo phát hiện N. đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

Theo người dân địa phương, trước khi N. được trình báo mất tích, một số người nhìn thấy N. đi về hướng biển ở khu vực tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô - cách điểm trông giữ trẻ khoảng vài trăm mét.

Qua triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một chiếc dép của nạn nhân tại bãi cát thuộc khu vực bờ biển của tổ dân phố Hải Vân.

Sau 4 ngày bé N. mất tích, gia đình và lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm thấy. Đó là khoảng thời gian dài đối với gia đình, nhất là người mẹ đã sinh thành ra bé.

Mẹ bé đã quỳ trước biển cả, gục khóc cầu nguyện mong có phép màu xảy ra. Hình ảnh ấy đã khiến không ít người xót xa, nhói tim.

Đại diện Đội xe 0 đồng Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khoảnh khắc xót xa trên được đội ghi lại trong quá trình hỗ trợ gia đình tìm kiếm em bé. Ngoài ra còn có Đội xe 0 đồng SOS Đà Nẵng và Đội xe 0 đồng SOS Quảng Nam cùng phối hợp, hỗ trợ gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai mất tích.

Cùng chuyên mục

Phụ nữ và xu hướng du lịch một mình
Trong những năm gần đây, bản đồ du lịch toàn cầu đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý khi ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn du lịch một mình như một cách khám phá thế giới và chính bản thân. Không còn là xu hướng cá biệt, “solo travel” đã trở thành một phong cách sống – nơi tự do, an toàn và trải nghiệm cá nhân được đặt lên hàng đầu.
Hội An dẫn đầu danh sách điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026
Booking.com vừa công bố kết quả giải thưởng Traveller Review Awards 2026, vinh danh những điểm đến và đối tác du lịch mang đến trải nghiệm dịch vụ xuất sắc dựa trên các đánh giá xác thực của du khách toàn cầu. Tại Việt Nam, Hội An vươn lên dẫn đầu danh sách các điểm đến hiếu khách nhất, tiếp theo là Mai Châu và Cù Lao Thu (đảo Phú Quý).
Gia đình nghèo ở Quảng Trị rất cần giúp đỡ: Cô bé lớp 5 gồng mình chăm hai em
Giữa vùng đất đầy nắng gió của Quảng Trị, có một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Đó là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em Hoàng Minh Ngọc, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Kim Đồng (Vĩnh Linh, Quảng Trị), khi gia đình em đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo và cuộc sống khó khăn trăm bề.

Tin mới

Phụ nữ và xu hướng du lịch một mình
Trong những năm gần đây, bản đồ du lịch toàn cầu đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý khi ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn du lịch một mình như một cách khám phá thế giới và chính bản thân. Không còn là xu hướng cá biệt, “solo travel” đã trở thành một phong cách sống – nơi tự do, an toàn và trải nghiệm cá nhân được đặt lên hàng đầu.
Juky San xin lỗi
Ca sĩ Juky San xin lỗi sau khi vướng tranh cãi vì bộ ảnh diện áo tắm chụp tại khu vực Giếng Tiên (Quy Nhơn).