Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 03/10/2022 11:58 (GMT+7)

Bạo loạn sau trận bóng ở Indonesia khiến 127 người thiệt mạng

127 người đã chết và 180 người bị thương trong một vụ giẫm đạp và bạo lực sau trận đấu bóng đá ở tỉnh Đông Java tối 1/10.

Theo Reuters, Sau khi trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc, những người ủng hộ đội thua cuộc đã tràn vào sân và cảnh sát phải bắn hơi cay, gây ra một vụ giẫm đạp và nhiều trường hợp ngạt thở, cảnh sát trưởng Đông Java Nico Afinta cho biết.

Bạo loạn sau trận bóng ở Indonesia khiến 127 người thiệt mạng Ảnh 1
Người hâm mộ tràn xuống sân gây hỗn loạn. (Ảnh cắt từ video).

Được biết, trong số những người chết có 2 sĩ quan cảnh sát, 34 người chết trong sân vận động và số còn lại không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết, giải đấu hàng đầu Indonesia BRI Liga 1 đã tạm dừng các trận đấu trong một tuần sau trận đấu mà Persebaya thắng 3-2 và cơ quan chức năng đang bắt đầu cuộc điều tra vụ việc.

Trang Twitter của câu lạc bộ Persebaya cũng đăng thông báo vào tối 1/10 gửi lời tiếc thương sâu sắc đến những người thiệt mạng sau trận đấu.

Bạo loạn sau trận bóng ở Indonesia khiến 127 người thiệt mạng Ảnh 2
Lực lượng chức năng phải dùng hơi cay trong vụ việc. (Ảnh: AP).

Theo The Mirror, toàn bộ các trận đấu còn lại trong tuần này của giải đã bị hoãn trong khi Liên đoàn bóng đá Indonesia xác nhận câu lạc bộ Arema sẽ không tổ chức bất cứ trận đấu nào nữa trên sân nhà trong phần còn lại của mùa giải.

“PSSI lấy làm tiếc vì những hành động của cổ động viên Arema tại sân Kanjuruhan. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân và toàn bộ các bên trong sự cố này. PSSI đã ngay lập tức lập tổ điều tra và đến Malang”, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan chia sẻ sau sự cố.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Shark Bình: Từ 2 triệu tiền viết phần mềm thuê, mua máy tính nhờ tiền bán đất đến 'cá mập' Shark Tank
Bà Phạm Thị Kim Hòa, mẹ của Shark Bình, chia sẻ rằng niềm đam mê công nghệ thông tin của con trai bà đã được bộc lộ từ khi còn học phổ thông. Khi ấy, để con trai có thể theo đuổi đam mê, bà đã không ngần ngại bán đi hai mảnh đất để mua cho Bình chiếc máy tính đầu tiên.