Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ hai, 17/03/2025 07:25 (GMT+7)

Câu chuyện tìm ân nhân cho vay vàng: Đã tìm thấy 'chủ nợ', hai bên sắp gặp lại nhau

Kỳ tích mạng xã hội: Chỉ 4 ngày đăng tin tìm người, hai người phụ nữ đã đoàn tụ sau 17 năm xa cách vì món nợ vàng chưa trả hết.

Câu chuyện chị Hải Nam (quê Bắc Ninh) lên mạng tìm lại chị Nga (quê Phú Thọ) – người từng cho vay 8 chỉ vàng năm 2004 đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sau 17 năm mất liên lạc, cuối cùng hai người cũng đã tìm thấy nhau.

Mới đây, chị Hải Nam xúc động thông báo trên trang cá nhân rằng đã liên lạc được với chị Nga, được biết ân nhân năm xưa của chị đang sinh sống tại Hà Nội. Sau khi đi nấu cơm từ thiện về, chị Nam bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người ân nhân năm xưa: "Nam ơi, chị nhận ra em rồi!". Không giấu nổi niềm vui, chị Nam lập tức kết nối video với chị Nga, chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này lên livestream.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí nghẹn ngào. Chị Nam bật khóc liên tục vì hạnh phúc, cả hai cùng ôn lại những kỷ niệm cũ. Khi chị Nam hỏi: "Chị có nhớ em không?", chị Nga xúc động trả lời: "Chị nhớ chứ! Nhưng cuộc sống bộn bề, ngày xưa khác bây giờ, cứ tất bật đón con, lo lắng nhiều thứ nên không thể tìm lại em sớm hơn".

Chị Nam xúc động cho biết sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để xuống Hà Nội thăm ân nhân năm xưa đã cho vay 8 chỉ vàng. Ảnh: Sưu tầm
Chị Nam xúc động cho biết sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để xuống Hà Nội thăm ân nhân năm xưa đã cho vay 8 chỉ vàng. Ảnh: Sưu tầm.

Sau một hồi trò chuyện, chị Nam thể hiện sự băn khoăn với ân nhân: "Nếu giờ em chưa có tiền trả, chị có buồn không". Đón nhận câu hỏi này, chị Nga kiên định đáp: “Không đâu! Nếu chị buồn thì trước đây đã chẳng cho em vay.” Những lời nói chân thành càng khiến cuộc hội ngộ thêm ý nghĩa.

Sau đó chị Nam cũng trải lòng về cảm xúc cá nhân khi đối mặt với những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội trong những ngày qua. "Tôi và chị Nga đều không muốn ồn ào nữa. Câu chuyện này hoàn toàn có thật, tôi không tìm kiếm sự nổi tiếng, chỉ đơn giản muốn tìm lại bạn mà thôi", chị Nam cho hay.

Trước đó vào năm 2004, chị Nga đã cho chị Nam vay 8 chỉ để chữa bệnh cho con khi cả hai cùng thăm khám tại một bệnh viện. Sau khi chị Nam trả được cho chị Nga 5 chỉ vàng thì cả hai mất liên lạc từ năm 2008. Nhiều năm qua, chị Nam đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức của chị Nga. Cuối cùng, sau khi đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, chỉ sau 4 ngày, điều kỳ diệu đã xảy ra khi chị đã tìm lại được ân nhân năm xưa là chị Nga.

Trước đó ngoài bài viết tìm ân nhân cho vay vàng, chị Nam còn chia sẻ thêm ảnh chụp chung với chị Nga nhiều năm trước. Ảnh: Sưu tầm
Trước đó ngoài bài viết tìm ân nhân cho vay vàng, chị Nam còn chia sẻ thêm ảnh chụp chung với chị Nga nhiều năm trước. Ảnh: Sưu tầm.

Cùng chuyên mục

Tin mới

Dấu chấm hết cho Madam Pang?
Tham vọng giúp bóng đá Thái Lan vươn mình của Madam Pang có lẽ phải tạm gác lại, bởi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang 'nợ như chúa chổm'.
Có được bán nhà khi đồng sở hữu mất năng lực hành vi dân sự
Việc chuyển nhượng, mua bán nhà đất không chỉ là một giao dịch tài sản mà còn liên quan đến các quy định pháp luật về quyền sở hữu, đặc biệt khi căn nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Trong trường hợp một bên mất khả năng nhận thức và hành vi, việc thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ trở nên phức tạp hơn. Vậy trong trường hợp này, người đồng sở hữu có thể tự quyết định bán nhà không?