Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ tư, 20/03/2024 11:11 (GMT+7)

Cô gái 19 tuổi mất tích bí ẩn suốt 4 tháng sau khi đi xin việc, gia đình như ngồi trên đống lửa

Kể từ khi mất liên lạc với con gái, gia đình đã tìm nhiều cách để tìm kiếm, nhờ cơ quan chức năng và cộng đồng mạng giúp đỡ nhưng đến nay tin tức về con gái vẫn là con số 0.

Ngày 19/3, chị Lương Thị Huấn (47 tuổi, trú xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, con gái chị là Nguyễn Thị Yến (19 tuổi) đã mất tích hơn 4 tháng nay. Dù gia đình đã trình báo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ và tìm kiếm con gái bằng mọi cách nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Cô gái 19 tuổi mất tích bí ẩn suốt 4 tháng sau khi đi xin việc, gia đình như ngồi trên đống lửa Ảnh 1
Hình ảnh cô gái Nguyễn Thị Yến mất tích 4 tháng qua.

Theo chị Huấn, trước đó, vào giữa tháng 11/2023, con gái chị theo một người bạn qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để tìm việc làm thêm. Sau khi biết con gái đi làm thêm tại quán bida, chị Huấn khuyên con nên kiếm việc khác.

3 ngày sau, Yến nghỉ tại quán bida này rồi về nhà một người bạn gái mới quen ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chơi.

Đến ngày 13/10 âm lịch năm 2023, Yến thông báo cho chị Huấn rằng sẽ cùng bạn gái mới quen bắt xe khách đi Hà Nội để xin việc làm. Yến báo với mẹ khi nào đến nơi sẽ gọi về báo cho bố mẹ. Lo lắng nên chị Huấn gọi liên tục nhưng Yến không nghe máy mà nhắn tin báo về con đã ra đến Hà Nội và làm tại một quán cafe sáng với mức lương 6 triệu đồng.

“Bố cháu lo nên gọi nhiều nhưng cháu nhắn đừng gọi điện thoại, tý về cháu gọi qua Facebook cho. Nhưng sau đó bố mẹ gọi mãi mà số điện thoại của cháu thuê bao không liên lạc được nữa. Từ đó đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua, gia đình không có thông tin gì về cháu nữa. Số điện thoại đó bây giờ cũng đã bị hủy rồi”, chị Huấn cho hay.

Cô gái 19 tuổi mất tích bí ẩn suốt 4 tháng sau khi đi xin việc, gia đình như ngồi trên đống lửa Ảnh 2
Chị Huấn và con gái.

Được biết, ở địa phương, gia đình chị Huấn làm ruộng. Chồng chị Huấn mắc bệnh hiểm nghèo, phải uống thuốc điều trị quanh năm và không thể lao động nặng.

'Nhiều tháng nay vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ vì lo cho con. Lo con bị kẻ xấu dụ dỗ hoặc gặp chuyện chẳng lành. Chỉ mong tìm thấy con về bình an là gia đình mừng lắm rồi", chị Huấn lo lắng.

Ai biết thông tin gì về em Nguyễn Thị Yến xin liên hệ với chị Lương Thị Huấn qua SĐT: 0372477164.

Cùng chuyên mục

Cảng du thuyền Mỹ Tho: Điểm du lịch đến để nhớ…
Cảng du thuyền Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Mỹ Tho Marina) được xem là một trong những cảng du thuyền lớn nhất nước ta hiện nay và cũng là nơi mà đông đảo du khách trong và ngoài nước chọn làm điểm đến trong kỳ nghỉ, du lịch, công tác,…

Tin mới

Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo chiêu dùng thuốc an thần để chiếm đoạt tài sản
Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Công an Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một trường hợp có hành vi chiếm đoạt tài sản của thân nhân, bệnh nhân đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chiêu thức của đối tượng phạm tội là mời nạn nhân sử dụng nước uống, thức ăn có chứa thuốc an thần.