Đã tìm thấy cô gái ở TP.HCM mất tích nhiều ngày, nguyên nhân được Công an hé lộ

Sau hơn 4 ngày mất tích, cô gái là nhân viên nhà sách Nhã Nam chi nhánh TP.HCM đã trở về nhà an toàn.

Hôm nay (10/8), trao đổi với VietNamNet, đại diện Công an phường Xuân Hoà, TP.HCM cho biết, chị Nguyễn Phương M. (31 tuổi, ngụ ở địa phương, là nhân viên nhà sách Nhã Nam chi nhánh TP.HCM) đã mất liên lạc từ ngày 6/8 đến nay, hiện đã về nhà an toàn.

Phía công an cũng cho biết, bước đầu đã làm rõ chuyện chị Phương M. mất liên lạc với người nhà, với nơi làm việc nhiều ngày là từ lý do cá nhân, không phải bị “bắt cóc online".

hien-tai-chi-m-da-tro-ve-nha-an-toan-1754835408.jpg
Hiện tại, chị M. đã trở về nhà an toàn.

 Hiện tại, chị M. đã trở về nhà an toàn.

Cùng ngày, xác nhận với báo Pháp luật TP.HCM, Công ty Nhã Nam cho biết nữ nhân viên tên M. (31 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) đã trở về nhà. 

Cũng theo doanh nghiệp này, chị M. rời nhà vì lý do cá nhân, không phải do bị “bắt cóc online” như thông tin lan truyền trên mạng.

Trước đó, khoảng 8h sáng 6/8, chị M. rời nhà trên đường Hoàng Sa (phường Xuân Hòa, quận 3 cũ) bằng xe ôm công nghệ để đi làm. Tuy nhiên, hơn 30 phút sau, công ty gọi điện báo chị M. không đến nơi làm việc. 

Gia đình liên lạc nhiều lần nhưng không được, kiểm tra camera thấy chị M. lên xe rồi mất liên lạc nên trình báo công an.

Công ty Nhã Nam gửi lời cảm ơn lực lượng công an, báo chí, đối tác và cộng đồng độc giả đã hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm.

(Tổng hợp)