Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ ba, 22/10/2019 03:12 (GMT+7)

Người phụ nữ bên tôi…

Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước đón chào ngày 20/10, những vần thơ chất chứa nhiều thương yêu như một món quà xin được gửi tới những tất cả những người phụ nữ Việt Nam.

Một chút thương yêu gửi đến tháng tám, hè đến rồi lại đi, nhưng những kỷ niệm đẹp luôn được giữ mãi trong lòng… hay lời tâm tình gửi đến phóng viên, nhà báo khi cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí phản ảnh đúng sự việc, đi vào lòng bạn đọc, rồi cảm giác lâng lâng nỗi nhớ về một mùa hè xa xưa, nhắc nhớ một quãng trời kỷ niệm dưới mái trường,… Những luồng cảm xúc trên đã được chuyển tải vào trang thơ mới nhất của các tác giả miền Tây Nam Bộ. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


CHÚC MỪNG 20/10   

Hôm nay hai mươi tháng mười
Mừng ngày phụ nữ ngợp trời yêu thương
Làm mẹ làm vợ kiên cường
Gánh luôn nội trợ dặm trường trăm năm

Trong lòng luôn giữ cái tâm
Thủy chung trọn vẹn việc làm thường xuyên
Chúc cho phụ nữ ba miền
Đạo hạnh- sức khỏe như tiên giáng trần

Dù cho sóng gió khó khăn
Nhưng ngày phụ nữ tinh thần...sắt son!!!                       

                                               Tuấn Nguyễn (Vĩnh Long)

TÌNH QUÊ

Táo vườn trĩu quả táo mơ
Cành say trái ngọt bao giờ táo ngon
Vườn ươm trái đất mãi tròn
Vòng cầu thế giới véo von táo vườn

Sum suê vườn táo ngát hương
Bội thu mùa táo vấn vương tuổi hồng
Táo vườn em trải sẵn lòng
Thảo mời lữ khách chiều đông táo chờ

Bao giờ táo chín táo mơ
Để cô thôn nữ ngẩn ngơ ngắm nhìn… 

Khải Nguyễn (Vĩnh Long)

ĐỢI MONG

Thu về đếm lá vàng rơi
Bao nhiêu lá rụng sầu vơi trong lòng
Sao em nỡ vội sang sông
Để tôi ôm mối tơ lòng vấn vương

Thẫn thờ càng nhớ càng thương
Mang bao kỉ niệm tỏ tường cùng ai
Cho dù tình có nhạt phai
Anh đây vẫn giữ tháng ngày…đợi mong!

Lê Thanh Phong (GV Trường THCS Đông Thạnh, Bình Minh, Vĩnh Long)


NIỀM VUI  

Niềm vui dâng trọn cho anh
Kiếp này quấn quýt duyên lành trăm năm
Chờ anh từ tuổi mười lăm
Bây giờ duyên phận trăng rằm đợi mong

Tình trong một kiếp tơ hồng
Để cho anh bước tình nồng ngây thơ
Ngân nga điệp khúc trong mơ
Cõi lòng thao thức bến bờ thủy chung

Bên anh sao mãi thẹn thùng
Trời đông se lạnh mưa phùng thoáng qua
Một thời yêu dấu kêu sa
Đường đời hai lối mặn mà còn đây

Tình về trong những men say
Để cho giấc mộng thương hoài ngàn năm...!!!

Nguyễn Trung Tuấn (Bình Minh, Vĩnh Long)

Tác giả và nghệ sĩ Trương Hồng Yến.

MÙA LÚA

Gió chiều gọi lúa đu đưa
Đến ngày thu hoạch sớm trưa bộn bề
Nơi em ở một miền quê
Lúa vàng khoe sắc say mê tình người

Được mùa trúng có giá tươi cười
Làng quê -phố thị sáng ngời tương lai
Trăng về soi rọi bóng ai
Tình anh giữa lúa không phai tâm đầu

Lúa xanh ở giữa ruộng sâu
Nhớ công chăm sóc của trâu cùng người
Thâu đêm rộn rã tiếng cười
Ấm tình thôn xóm của người dân quê…

Lê Thanh Toàn (Bình Minh, Vĩnh Long)

MỪNG NGÀY 20/10

Mừng ngày hai mươi tháng mười
Tám chín thành lập thắm tươi đón chờ
Ngày vui hội ngộ tình thơ
Chị em nhộn nhịp bao giờ hân hoan

Phụ nữ danh tám chữ vàng
Nết na hiền dịu đoan trang làm đầu
Thượng đế ban tặng phép màu
Anh hùng bất khuất trung hầu (hậu) đảm đang

Sử sách ghi nhận sang trang
Nữ nhi hào kiệt xóm làng lưu danh
Để tình đẹp mãi ngày xanh
Chữ yêu thương mến tình anh dạt dào

Ngày vui duyên mới anh trao
Bên em hạnh phúc ước sao đong đầy
Vui ngày sum họp hôm nay
Hai mươi tròn tháng trải dài yêu thương

Mai kia về chốn phố phường
Phồn hoa đô hội bước đường lợi danh
Đông về én lượn dạo quanh
Mừng ngày liên hiệp cùng anh trao tình…                                    

Khải Nguyễn (Bình Tân, Vĩnh Long)

Cùng chuyên mục

Tin mới