Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 21/7, ông Prayoon Chanchuen, trưởng thôn số 4 đã báo cáo đến Đội cứu hộ Phong Lai 16 Lam Narai rằng có một nhà sư tử vong bất thường tại khu vực rừng cạnh chùa. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cùng cán bộ phòng chống thiên tai và đội bảo vệ từ huyện Khao Laem đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, thi thể một nhà sư 75 tuổi được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, quanh người có hàng trăm con ong bắp cày bay lượn, khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Phải mất hơn một giờ đồng hồ xử lý cẩn trọng, lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận và đưa thi thể ra ngoài an toàn.
Danh tính nạn nhân được xác định là Luang Ta Uthai Niltawach, một vị sư sống tại chùa Khao Kam Pra. Theo lời kể của các nhà sư và người dân trong vùng, trước khi gặp nạn, mỗi ngày ông vẫn thường mang thức ăn thừa từ bát khất thực để chia sẻ cho chó hoang, cũng như trái cây cho những con sóc và sóc chuột sinh sống trong khu rừng quanh chùa. Hành động nhỏ thể hiện lòng từ bi ấy đã trở thành thói quen hàng ngày suốt nhiều năm qua của vị sư già.

Người dân địa phương cho biết, không ai hay biết khu rừng này có tổ ong bắp cày. Nhiều khả năng trong lúc mang thức ăn vào rừng, ông Uthai đã vô tình đi sát tổ ong, kích thích sự tấn công dữ dội của bầy ong. Khi được đưa tới bệnh viện khám nghiệm tử thi, các bác sĩ xác nhận trên cơ thể nạn nhân có hơn 100 vết đốt, cùng nhiều vết bỏng và vết cắn nghiêm trọng. Dù đã cố gắng chống chọi, nhưng nhà sư không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong đau đớn, cô độc giữa rừng sâu.
Sự ra đi của Luang Ta Uthai để lại niềm tiếc thương vô hạn với dân làng và tăng chúng tại chùa. Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhớ về hình ảnh vị sư già lặng lẽ, cần mẫn chia sẻ từng chút thức ăn cho muông thú. Ngay trong đêm 21/7, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng cứu hộ đã tiến hành tiêu hủy tổ ong để đảm bảo an toàn, đồng thời khảo sát kỹ lưỡng khu vực quanh chùa nhằm ngăn chặn những tai nạn tương tự có thể xảy ra.